Những thứ “độc và sắc” trong bụng chim biển khiến con người giật mình

Google News

Những hình ảnh đáng báo động này được chụp bởi nhà làm phim người Mỹ Chris Jordan.

Những hình ảnh đau lòng dưới đây cho thấy xác của những con chim biển chứa đầy rác thải nhựa trong bụng.
Rác thải được tìm thấy trong bụng một con chim hải âu ở Đảo Midway. 
Nhà làm phim người Mỹ Chris Jordan đã phát hiện cảnh tượng này trên Đảo Midway ở phía bắc Thái Bình Dương, tờ The Sun đưa tin.
Jordan nhìn thấy xác của một nhóm chim hải âu mày đen trên đảo, với bụng chứa đầy rác mà chúng ăn phải. Hải âu mày đen là tên một loại chim phân bố rộng rãi ở Nam Đại Dương và Bắc Thái Bình Dương.
Trong ảnh đáng báo động, một con chim non có đầy rác nhựa trong bụng, bao gồm chai nước sốt tương.
Ảnh khác chụp hàng chục con chim nằm giữa đống rác thải, bao gồm cả bật lửa và đồ chơi trẻ em.
Jordan nói với The Guardian: "Những chất liệu này tồn tại mãi mãi, vậy mà chúng ta vứt đi chỉ sau một lần sử dụng”.
"Chúng ta phải hiểu rằng các cá nhân không thể tạo ra sự khác biệt. Chỉ khi 100 triệu người quyết định làm điều khác biệt thì điều đó mới xảy ra", anh nói thêm.
Jordan nói với The Guardian: "Những chất liệu này tồn tại mãi mãi, vậy mà chúng ta vứt đi chỉ sau một lần sử dụng”.
Jordan từng đến thăm hòn đảo này vào tháng 9.2000 và thấy hàng ngàn con chim hải âu mày đen chết.
Sau đó, anh trở nên đam mê với loài chim này và quyết định quay phim tài liệu về chúng cùng nhà hoạt động Manuel Maqueda.
Mô tả bộ phim tài liệu mới nhất, cặp đôi này viết: "Trải nghiệm này thật đáng buồn. Nó không chỉ cho thấy sự đau khổ của những con chim mà còn phản ánh sức mạnh tàn phá của văn hóa chúng ta và mối quan hệ tồi tệ giữa nhân loại với thế giới sống”.
Jordan muốn nhắc nhở người xem về hành vi xả rác ra biển trong những bức ảnh này. 
"Chúng tôi đã trải nghiệm vẻ đẹp, sự duyên dáng và niềm vui của những con chim một cách sinh động trong mỗi chuyến đi”, hai nhà làm phim viết thêm. “Chúng tôi học cách làm quen với ngôn ngữ cơ thể của chúng để có thể quay ở cự ly gần. Chúng cho phép chúng tôi chứng kiến những những khoảnh khắc dịu dàng nhất ở khoảng cách gần đáng kinh ngạc”.
"Nhóm của chúng tôi thật may mắn khi quay được những hình ảnh gần gũi về toàn bộ các giai đoạn trong vòng đời của chúng: sinh tồn, chết và sinh sở".
Một nhà làm phim tài liệu khác tên Rebecca Hosking, người từng đến hòn đảo này, nói: "Bất kỳ chim bố chim mẹ nào muốn cung cấp thức ăn cho con của chúng, và hải âu mày đen cũng vậy.
"Nhưng chúng đang cho con ăn rác nhựa độc hại và sắc bén vì tưởng rác là mực và cá. Điều này thật kinh khủng”.
Theo Trà My/Dân Việt