Thị trấn ở "nơi tận cùng trái đất" với chỉ 250 người sinh sống

Google News

Có khoảng 250 người sống tại thị trấn ven biển của đảo này, nơi tiếng Anh được dùng là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Trên thế giới xuất hiện không ít vùng đất độc lạ, khiến du khách bất ngờ khi tìm hiểu và ghé thăm. Edinburgh of the Seven Seas có lẽ cũng là 1 vùng đất như vậy. Đây là 1 thị trấn nhỏ nằm trên hòn đảo Tristan da Cunha thuộc Anh. Điều đặc biệt nhất mà các du khách ghé thăm thị trấn này là sự "tách biệt" với thế giới, giống như "nơi tận cùng của trái đất".

Theo cảm nhận của blogger du lịch người Mỹ - Tiana Sama, Edinburgh of the Seven Seas là một trong những thị trấn xa xôi nhất của thế giới. Trong chuyến du lịch vừa qua, blogger này đã có cơ hội tìm hiểu nhiều thứ thú vị ở vùng đất này. Thị trấn Edinburgh of the Seven Seas chỉ có khoảng 250 người sinh sống, sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ và có phương ngữ riêng. Ban đầu, thị trấn chỉ có 15 người chuyển đến từ các thế kỷ trước. Sau này, họ sinh con đẻ cái, mở rộng dân số thành 250 người.

Thi tran o

Người dân thường tụ tập ở quán bar trên đảo.

Thi tran o

Những khoảng cách quá xa để có thể di chuyển đến Tristan da Cunha đã chứng tỏ lý do tại sao nơi này trở thành hòn đảo có người ở biệt lập nhất trên thế giới.

Người dân trên thị trấn "tách biệt" với thế giới này chủ yếu kiếm sống bằng nghề làm nông, đánh cá. Một số người làm cảnh sát, bác sĩ, thầy giáo. Tại hòn đảo nhỏ này, người dân sống chan hòa, thân thiện với nhau. Hầu như họ chưa bao giờ chứng kiến các hành vi phạm tội, thỉnh thoảng chỉ xảy ra xích mích nhỏ khiến cảnh sát phải can thiệp mà thôi.

Người dân nơi đây sống vô cùng vui vẻ, thường lui tới quán bar, quán cà phê tận hưởng cuộc sống. Tại đảo Tristan da Cunha, người dân được phục vụ các dịch vụ khác nhau, có cả bảo tàng, sân golf, bưu điện. Thậm chí, trên thị trấn nhỏ này còn có một số doanh nghiệp nhỏ hoạt động, tạo công ăn việc làm cho bà con.

Ngoài ra, thị trấn có 250 người này còn có hệ sinh thái hoang dã và phong phú. Đây cũng là yếu tố then chốt, thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm thị trấn cũng như hòn đảo. Người dân cho rằng trên đảo có mọi thứ mà họ cần, không phải đi đâu xa để tìm kiếm.

Khách du lịch tới với hòn đảo này cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều thứ. Đầu tiên, khách cần liên hệ với bộ phận quản lý đảo để cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết, lịch trình mong muốn khi tới đảo. Nếu được đồng ý, du khách sẽ phải trả tiền vé khứ hồi đi thuyền. Hòn đảo này không có đường băng nên du khách sẽ di chuyển bằng thuyền, đi từ Cape Town, Nam Phi và mất khoảng 6 ngày mới tới nơi.

Thi tran o

Hòn đảo Tristan da Cunha nhìn từ trên cao.

Thi tran o

Thị trấn duy nhất của Tristan Da Cunha - Edinburgh of the Seven Seas -được xây dựng trên nền đất bằng phẳng cách đỉnh của ngọn núi lửa Queen Mary 6.767 foot (khoảng hơn 2000m).

Trên đảo chỉ có một số doanh nghiệp hoạt động nhưng có bưu điện, sân golf, hai nhà thờ, bảo tàng kiêm trung tâm thủ công mỹ nghệ. Đảo cũng có một quán bar, Albatross và một quán cà phê tên Cafe de Cunha. Người dân trên đảo chủ yếu làm nông, đánh cá và làm việc cho chính phủ như bác sĩ, cảnh sát. Trên đảo không có tội phạm, chưa ai bị bắt ở đây dù vài lần xảy ra sự cố nhỏ khiến cảnh sát phải can thiệp.

Theo Hoàng Lê/Thương hiệu và Pháp luật