Nhìn thấy hổ cạnh sông, lại gần phát hiện điều kinh hoàng

Google News

(Kiến Thức) - Tò mò tiếp cận một con hổ vằn nằm cạnh bờ sông, người đàn ông phát hiện ra điều ghê rợn, hóa ra con hổ vằn đang mang thai, và đã chết... các bác sĩ thú y nhanh chóng mổ bụng con vật nhưng...

Câu chuyện xảy ra tại Ấn Độ, một người đàn ông trong khi đang khám phá thiên nhiên hoang dã đã bất ngờ phát hiện một con hổ vằn rất to nằm bất động cạnh bờ sông.
 
Tò mò, người đàn ông này tới gần thì phát hiện con hổ vằn đã chết.
Đáng sợ hơn, cái chết của hổ vằn là một cái chết bất thường, cả khuôn mặt và phần đầu của nó đều đen lại, cơ thể trương lên, có dấu hiệu đã chết được một thời gian dài.
 
Vô cùng sợ hãi, người đàn ông ngay lập tức liên lạc với người dân địa phương, tổ chức thu hồi xác của con hổ.
Mời quý độc giả xem video: Hổ lừ lừ tiến đến gần người, sau đó chạy té khói
Ban đầu, mọi người đều nghi ngờ rằng có kẻ săn trộm đã ra tay với con hổ cái tội nghiệp này. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ thú y có mặt, sự thật đã được làm sáng tỏ.
 
Qua kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ thú y phát hiện có tàn tích nọc rắn trên cơ thể của hổ vằn cái.
Rõ ràng con hổ vằn đã chết vì bị rắn độc cắn, không phải chết do bàn tay con người.
 
Tuy nhiên, đáng buồn hơn, khi mổ bụng để khám nghiệm tử thi, các bác sĩ phát hiện con hổ vằn cái đang mang thai.
Thế nhưng đến khi được cứu, cả bốn hổ con nằm trong bụng hổ mẹ đề đã không còn chút dấu hiệu của sự sống.
Cảnh tượng tang thương khiến tất cả mọi người đều buồn bã. Họ vội vã chôn xác hổ mẹ và hổ con, hy vọng rằng chúng sẽ được an nghỉ. 
Kiều Dụ (Theo 163news)