Dùng vé số giả trúng giải độc đắc, lừa công ty 75 tỷ đồng

Google News

Một công nhân xây dựng 54 tuổi đã bị kết tội gian lận khi cấu kết với đồng bọn để in ra một tấm vé số độc đắc giả vào năm 2009, lừa công ty khoản tiền 2,5 triệu bảng.

Trong sáu năm qua, công nhân xây dựng Edward Putman đã sống hạnh phúc với số tiền kiếm được từ phi vụ lừa đảo giải độc đắc trị giá 2,5 triệu bảng (~75 tỷ VND). Nhưng hành vi gian lận "bí mật" đã bị vạch trần khi kẻ đồng phạm với Edward tự sát sau cuộc xô xát do không thể thống nhất cách chia tiền thưởng, theo thông tin từ phiên tòa xét xử.
Dung ve so gia trung giai doc dac, lua cong ty 75 ty dong
Edward Putman (Nguồn: Telegraph) 
Edward Putman, 54 tuổi, đã bị buộc tội với hành vi sử dụng vé số giả vào năm 2009 để nhận một giải độc đắc. Tòa án St Albans Crown đã tiết lộ âm mưu của ông ta cùng người bạn có tên Giles Knibbs - người làm việc trong bộ phận an ninh tại cơ quan xổ số Anh Camelot - để tạo ra một vé chiến thắng giả cho giải thưởng độc đắc.
Nhưng sự gian lận đã được làm sáng tỏ sau 6 năm êm đẹp, khi Giles Knibbs thú nhận với bạn bè trước khi tự sát rằng ông ta đã lừa đảo số tiền xổ số và rất tức giận về cách chia số tiền thưởng của tên đồng phạm.
Bồi thẩm đoàn cho biết ông Knibbs chỉ nhận được khoảng 330.000 bảng (gần 10 tỷ VND) trong tổng trị giá giải độc đắc là 2.525.485 bảng. Vào tháng 6/2015, ông Knibbs đã đột nhập vào nhà của ông Putnam để đòi tiền những không được.
Tuy nhiên, chính Knibbs sau đó đã bị bắt vì bị Putnam tố cáo trộm cắp, tống tiền và gây thiệt hại hình sự, và kết quả là Knibbs đã tự sát sau khi sợ phải đối mặt với mức án tù từ 10 đến 15 năm với những tội danh này.
Các luật sư tại tòa án St Albans đã kết tội Putman lừa đảo bằng cách dùng vé số giả và ông này đã không đưa ra bất kỳ bào chữa nào trước phán quyết này. Chiếc vé giành chiến thắng thực sự, cho tới bây giờ, vẫn chưa được tìm thấy. Putman trước đó vẫn được Camelot trả tiền cho giải độc đắc 2,5 triệu bảng này mặc dù phần dưới cùng của phiếu bị thiếu mã vạch, theo phiên tòa xét xử.
Dung ve so gia trung giai doc dac, lua cong ty 75 ty dong-Hinh-2
Putman đã thực hiện nhiều chuyến du lịch sang trọng sau phi vụ lừa đảo (Nguồn: Telegraph) 
Chiếc vé chiến thắng thực sự đã được mua tại một cửa hàng Co-op ở Worcester (Anh) vào ngày 11/3/2009 nhưng chưa có ai từng đến nhận giải thưởng.
Công tố viên điều tra vụ án cho biết: Edward Putman đã lừa dối cơ quan xổ số quốc gia bằng một tờ vé giả, trở thành triệu phú; đồng thời những lời khai của ông ta đã làm sáng tỏ cái chết bi thảm của người đồng phạm.
Theo Huy Nguyễn/Dân Việt