Cưới xong … vỡ mộng hồng

Google News

Khi yêu, chúng ta vui buồn theo cảm xúc và cố gắng thay đổi để nửa kia hài lòng. Nhưng hiện thực sau khi cưới dẫn đến không ít đổ vỡ trong hôn nhân.

Vỡ mộng... sau khi cưới
Ngày yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi Lan Tuấn, vì cả về hình thức, tiền bạc, học thức, tính cách… tất cả đều cho thấy họ là cặp đôi hoàn hảo. Yêu nhau mấy năm mới cưới nên họ tự tin cho rằng mình sẽ có gia đình hạnh phúc vì đã tìm được một nửa đích thực của mình. Ấy vậy mà, chưa đầy một năm sau, cả hai đã tỏ ra mệt mỏi, chán ngán và hơn một lần muốn ra tòa ly hôn. Lan thì cho rằng Tuấn không còn quan tâm đến cô nữa, trong đầu anh ta chỉ có công việc, tiền bạc và bạn bè, cô suốt ngày vò võ chờ cơm, rồi chờ chồng về để đi ngủ… Còn Tuấn cũng mệt mỏi than rằng, cô vợ mình không chịu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng, suốt ngày đòi hỏi rồi ghen tuông vô lối, làm mất thể diện của chồng…
Không gặp vấn đề như vợ chồng Lan Tuấn nhưng Thúy cũng cảm thấy cuộc sống hôn nhân là địa ngục, dù trước đó, cô và Tùng yêu nhau đến 7 năm mới cưới. Thúy và Tùng đều xuất thân từ nông thôn, gia đình không có điều kiện, sau khi tốt nghiệp đại học cả hai quyết tâm ở lại thành phố để lập nghiệp. Chính từ xuất phát điểm đó nên họ rất cố gắng trong công việc. Khi còn yêu nhau, một tháng Thúy và Tùng chỉ gặp nhau vài lần vì không người này thì người kia đi công tác. Tuy họ chủ yếu chỉ liên lạc, yêu đương qua điện thoại và internet nhưng không cảm thấy gì vì cả hai đều muốn có một tương lai tươi sáng. Đến khi cả hai cố gắng mua được một căn nhà nho nhỏ ở ngoại thành, họ mới lên kế hoạch cho đám cưới. Trong ngày hạnh phúc, nhìn cô dâu, chú rể ai cũng ngưỡng mộ vì sự giỏi giang và tình yêu bền chặt của họ.
 Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, sau đám cưới, cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng rơi vào ngõ cụt vì cả hai vẫn giữ thói quen và lối sống cũ. Căn bếp của vợ chồng trẻ thường xuyên nguội lạnh vì Thúy không có thời gian để nấu cơm, hơn nữa, cô nàng không có một chút năng khiếu nào cho việc nấu nướng. Thế là, dù đã có gia đình nhưng Thúy và Tùng vẫn thường xuyên ăn ngoài, ai thích gì ăn nấy, lương ai người ấy tiêu, và mỗi người chủ động chia nhau đảm nhận những khoản tiền chung. Tuy nhiên, khi cậu con trai nhỏ ra đời, Thúy luôn cảm thấy mệt mỏi chuyện tiền bạc vì chồng cô chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong khi việc nuôi con ngày càng tốn kém. Đến khi ngồi ở nhà ôm con, Thúy mới hiểu cuộc sống tự do mà cô tôn thờ bấy lâu nguy hiểm đến thế nào? Hơn lúc nào hết cô thấy chồng mình thật vô trách nhiệm, tệ bạc và ky kiệt…
Ngay cả “chuyện ấy” cũng trở thành nỗi ám ảnh của những cặp vợ chồng mới cưới. Có lần Lan tâm sự với cô bạn thân của mình, cho rằng Tuấn như người nghiện sex, vì ngày nào anh ấy cũng đòi làm “chuyện ấy”… Nhưng bạn cô lại cười phá lên, cho rằng Lan thật may mắn vì lấy được ông chồng vừa giỏi việc nọ, vừa đảm việc kia. Lan chẳng dám nói gì thêm nhưng mới nghĩ đến “súng ống” của chồng là cô đã rụng rời hết cả chân tay.
Nhà Thúy Tùng thì lại ngược lại, hồi còn yêu nhau, tháng gặp nhau có đôi ba lần nên cả hai chiến đấu rất mạnh mẽ. Thúy luôn cảm thấy hạnh phúc vì cô và Tùng rất hợp nhau khoản đó. Nhưng đến khi cưới xong, thời gian ở bên nhau nhiều hơn nhưng Tùng lại rất ơ hờ chuyện đó làm Thúy lúc nào cũng cảm thấy ấm ức, hậm hực, sợ chồng mình thỏa mãn ở bên ngoài nên về nhà lơ là vợ…
Học cách làm chồng ngoan, vợ đảm
Không phải cứ yêu nhau, cưới nhau là sẽ trở thành những người chồng ngoan, vợ đảm, vì mỗi người đều có một thói quen, tính cách riêng, khi kết hợp lại thành một, họ phải biết cách dung hòa và thông cảm cho nhau thì gia đình mới yên ấm hạnh phúc. Lý thuyết thì là như vậy nhưng trên thực tế, sau khi cưới, đa phần chúng ta lại trở thành những người ích kỷ, thích bắt lỗi thói xấu của vợ (hoặc chồng) mình, thường chuyện “bé xé ra to” khiến cho người còn lại chẳng những không thay đổi được gì mà còn khó chịu và tỏ ra bất cần hơn. Chính vì thế mà tỷ lệ các cặp vợ chồng trẻ ly hôn ngày càng tăng cao đến mức báo động. Để hóa giải được những hiểu lầm, khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân, những cặp vợ chồng mới cưới cần có ý thức chủ động học cách làm chồng, làm vợ để thích nghi với cuộc sống mới này.
Sau một hồi tâm sự với mẹ của mình, cô vợ trẻ tên Lan đã phần nào nhận ra những sai lầm mà mình mắc phải. Hóa ra, cô đã quên mất việc mình phải quan tâm và chăm sóc chồng nhưng lại cứ ra sức đòi hỏi điều đó từ anh ấy. Thay vì động viên chồng để anh ấy cảm thấy thoải mái, thư giãn sau một ngày bận rộn với công việc thì Lan lại làm cho chồng mệt mỏi, chán nản hơn vì những lời tra vấn, những hờn ghen rất vụn vặt của riêng cô. Mẹ đã làm cho Lan hiểu rằng cô đang tự tay đánh mất đi hạnh phúc của mình và nếu cô không sửa đổi cô sẽ phải hối hận về điều đó.
Tùng thì buồn bã khi nhìn thấy gia đình bạn bè vui vẻ, hạnh phúc, anh không hiểu sao sau khi cưới cuộc tình đắm đuối của vợ chồng anh lại tệ như thế. Cậu con trai không những không làm cho cuộc hôn nhân thêm hạnh phúc mà còn khiến vợ chồng anh cãi vã liên miên, nhất là chuyện tiền bạc. Tùng làm ăn lớn nên có bao nhiêu tiền anh đều tận dụng làm vốn để đầu tư tiếp, Thúy không những không hiểu cho anh mà liên mồm nói rằng anh ky kiệt, vô trách nhiệm, không lo cho con cái. Anh làm để tích lũy cho vợ con chứ cho ai đâu. Theo lời khuyên từ bạn bè, trong các cuộc nhậu mà ngày nào anh cũng có mặt, anh dần thay đổi. Anh dành nhiều thời gian cho vợ và con hơn, mỗi tháng anh chủ động đưa cho cô một khoản tiền thay vì tiền ai người ấy tiêu như trước. Mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống Tùng cũng chia sẻ với vợ nhiều hơn khiến Thúy cảm thấy được tôn trọng và được chăm sóc. Những điều nhỏ nhặt đó khiến vợ chồng Thúy Tùng vui vẻ, hạnh phúc hơn. Ngay cả chuyện “chăn gối”, tế nhị, Thúy cũng giãi bày để chồng thay đổi… cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ dần tốt lên, nhìn con trai lớn lên từng ngày, vợ luôn vui vẻ khiến Tùng thấy hạnh phúc. Lẽ ra anh nên thay đổi sớm hơn, để không phí phạm những ngày cãi vã, giận dỗi...
Theo Web Phụ Nữ