Ẩu đả trong đêm, một thanh niên nghi bị phi tang xác

Google News

(Kiến Thức) - Sau cuộc ẩu đả trong đêm, một thanh niên mất tích bí ẩn. Hiện trường vụ việc chỉ còn lại những vết máu...

Ông Phan Thế Độ, bố nạn nhân Phan Văn Đạo cho biết, vào lúc 9h30 phút sáng nay, xác nạn nhân Phan Văn Đạo được người thân phát hiện tại bờ sông thuộc địa phận thôn Nghĩa Xuyên (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).
Ngay khi phát hiện xác nạn nhân Đạo, gia đình đã báo cáo lên công an xã Trung Hòa, công an huyện Yên Mỹ để điều tra làm rõ nghi án nạn nhân Đạo bị sát hại, sau đó phi tang.
Cuộc ẩu đả kinh hoàng trong đêm
Ngày 17/2, trao đổi với PV Kiến Thức, Trung tá Nguyễn Đăng Tập, đội trưởng đội điều tra, công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ mất tích của anh Phạn Văn Đạo (SN 1984, trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) sau vụ đánh nhau vào tối ngày 12/2 tại xã Trung Hòa, cùng huyện.
 Người nhà đang mong ngóng tin tức nạn nhân.
Theo đơn trình báo của ông Phan Thế Độ, bố nạn nhân Phan Văn Đạo gửi đến Công an xã Trung Hòa, công an huyện Yên Mỹ, sự việc xảy ra vào ngày tối ngày 12/2 tại cánh đồng thôn Nghĩa Xuyên (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Theo đó, nạn nhân Phan Văn Đạo cùng với anh trai của mình và 2 người bạn rủ nhau đi kích điện gí lươn trạch tại cánh đồng thôn Nghĩa Xuyên, ngay cạnh đó là hồ nhỏ do gia đình anh L., một người dân địa phương thầu. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên có xô xát và đánh nhau, bố con anh L. và người nhà đã chủ động dùng gậy, kiếm và mang theo cả súng thể thao để dọa nạt, gây gổ và đánh nhóm anh Đạo. Sau đó, anh Đạo mất tích.
Tại hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả là ruộng mạ chỉ còn lại cảnh lộn xộn với những vết chân còn in trên bùn đất, chiếc áo khoác của anh Đạo được tìm thấy gần khu vực xô xát. Ngoài ra, người thân nạn nhân Đạo còn phát hiện ra vết bùn đất và máu rải dọc từ tường bao của một căn nhà hoang tới ven sông Bắc Hưng Hải ở cạnh đó.
Họ đã tìm kiếm từ ngày 12/2 đến ngày 17/2 vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân, nỗi lo lắng hiện hình trên từng khuôn mặt. 
Một số nhân chứng cho biết, trong quá trình xảy ra ẩu đả, nhiều người nhà ông L đã vác dao, kiếm và súng tới trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương. Đồng thời, xuất hiện chiếc xe ô tô con đến gần nhà ông L. và đi rất nhanh. Khi anh Đạo chạy vào bóng đêm, một nhân chứng còn nghe thấy anh Đạo đang van xin một ai đó “Em lạnh lắm, đừng đánh em” rồi bặt tăm trong màn đêm đen nghịt.
Ngày 13/2/2014, sau khi nhận được đơn của gia đình ông Độ, công an xã Trung Hòa cùng với công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành xuống hiện trường để điều tra, tìm hiểu đồng thời phối hợp với gia đình để tìm kiếm nạn nhân.
Nghi án giết người phi tang xác?
Ngày 17/2, khi PV Kiến Thức có mặt tại hiện trường bên cạnh sông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận xã Trung Hòa, nhiều người thân nạn nhân Phan Văn Đạo cũng đang tìm kiếm nạn nhân dọc theo con sông này. Gia đình nạn nhân cho rằng, có thể nạn nhân Đạo đã bị giết người và phi tang xác nên đã lập đàn khấn với hi vọng sẽ sớm tìm được nạn nhân.
“Từ ngày 12 đến nay là 17/2, gia đình tôi đã tìm Đạo bằng mọi phương tiện xong cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Cho đến giờ này tôi không còn hi vọng gì về con tôi sống không thấy về nhà mà chết ra sao? Gia đình chúng tôi nghi đây là vụ án giết người phi tang, tôi đã làm đơn khẩn thiết gửi tới các cơ quan có thẩm quyền chức năng điều tra vụ án này”, ông Phan Thế Độ bố ruột nạn nhân khẩn thiết đề nghị.
 Ông Phan Thế Độ, bố nạn nhân Đạo: "Gia đình chúng tôi nghi đây là vụ giết người phi tang xác".
Ngày 17/2, trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng CA xã Trung Hòa, Đỗ Trọng Hoạch cho biết, khi xảy ra sự việc khoảng 20h30 phút tối ngày 12/2, công an xã nhận được thông báo của anh L người thôn Nghĩa Xuyên báo có một số người đến bắt cá trộm, đánh con anh L.. Sau khi nhận được thông tin, công an xã xuống ngay hiện trường. Hai bên đã đánh nhau ở cánh đồng. Hiện trường chỉ có vật lộn.
“Sau khi hòa giải hai bên, lực lượng công an xã ra về được ít phút thì lại nhận được tin hai bên đánh nhau tiếp. Khi đó, không thấy anh Đạo đâu cả. Lực lượng công an, gia đình đi tìm nhưng không thấy. Sáng sớm ngày 13/2, công an xã xuống tìm hiểu tiếp nhưng không thấy anh Đạo đâu, đến giờ cũng không thấy đâu. Người dân phát hiện vết máu và vết bùn ở ngôi nhà hoang nhưng chưa xác định được đó có phải là máu hay không? Về việc gia đình anh L. có nhiều người với dao, kiếm súng, công an xã chưa điều tra được và đang tìm hiểu. Những nhân chứng cũng khó xác định có dùng dao hay không?. Nhận chứng Đoạt, Quyền nói anh L có súng, điều này công an huyện đang điều tra, chưa thể khẳng định được. Một nhân chứng cho biết, có nghe anh Đạo quỳ lạy, van xin ai đó đừng đánh. Thông tin này cũng đang được lực lượng công an điều tra. Hồ sơ vụ việc xã chuyển lên công an huyện để điều tra làm rõ vụ việc.”, vị trưởng CA xã Trung Hòa cho biết.
 Đạo đã lập gia đình và có 2 con, nhỏ nhất mới 20 ngày tuổi.
Đội trưởng Đội điều tra, Công an huyện Yên Mỹ, trung tá Nguyễn Đăng Tập cho biết, đến nay chưa tìm thấy tung tích nạn nhân Phan Văn Đạo nên không thể xác định được rằng nạn nhân có bị sát hại hay không, lực lượng công an huyện đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc trên.
Hải Ninh