Đôi tình nhân tâm sự lúc nửa đêm bị cướp

Google News

(Kiến Thức) - Đôi tình nhân trẻ đang tâm sự bên bờ hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bị hai đối tượng lạ mặt đi xe gắn máy xông tới dùng dao khống chế cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 17/7 tại khu vực vườn Bích Câu, kề hồ Xuân Hương Đà Lạt. 

Vào thời điểm trên, đôi tình nhân trẻ là anh Lê Xuân Thành và chị Nguyễn Thị Ngọc Ch. đang ngồi tâm sự thì bất ngờ có hai đối tượng lạ mặt đi xe gắn máy xông tới dùng dao uy hiếp, cướp túi xách của chị Ch. cùng lời đe dọa nếu không đưa sẽ giết cả hai. 

Sau khi cướp được túi xách, một tên liền chạy ra xe, rú ga phóng bạt mạng. Tên còn lại bị anh Thành kiên quyết chống trả nên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thành. Thanh niên này được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin  báo, công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, bắt gọn một trong hai tên cướp.

Tại cơ quan điều tra, y khai là Trần Hoàng Thiên (23 tuổi), ngụ  đường Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt. Trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản lần này, Thiên từng có tiền án 6 năm tù về tội cướp và hiếp dâm, mới ra tù tháng 4/2011. Hiện Thiên thuê nhà trọ sống với vợ con tại đường Nguyễn Công Trứ (Đà Lạt), hằng ngày làm "cò" mứt cho một cơ sở ở TP Đà Lạt.

 

Đối tượng Trần Hoàng Thiên (giữa). 
Do túng tiền tiêu xài, tối ngày 17/7, Trần Hoàng Thiên rủ thêm Đinh Tấn Phát (24 tuổi), đăng ký thường trú tại huyện Hòa Thành (Tây Ninh), mượn xe máy của chủ lò mứt nơi Phát đang làm đi cướp. Thiên là người trực tiếp đâm anh Thanh, còn Phát là người dùng dao đe dọa chị Ch. và cướp túi xách.

Sáng 18/7, biết không thể trốn thoát, Đinh Tấn Phát đến Công an TP. Đà Lạt đầu thú.

 

Đinh Tấn Phát tại cơ quan điều tra.
Khắc Lịch