Dùng thuốc mê cướp tài sản người nghèo

Google News

(Kiến Thức) - Hành vi của các đối tượng vô cùng tàn ác là dùng thuốc mê gây án khiến nạn nhân là những người nghèo bán vé số, hàng rong…có nguy cơ tử vong.

Cướp nhắm vào…người nghèo
Ngày 21/11, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Vương Ngọc Huệ (47 tuổi), Đỗ Lệ Na (41 tuổi, cùng ngụ quận 5) và Tạ Văn Thành (43 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” bằng thủ đoạn cho nạn nhân uống thuốc mê.
Nạn nhân của các đối tượng này là những người nghèo khổ hành nghề bán vé số, hàng rong hoặc buôn bán nhỏ…
Ly sinh tố pha thuốc mê và số tiền bọn chúng gây án với nạn nhân là cụ bà bán vé số được CSHS phát hiện bắt giữ
Theo hồ sơ của CQĐT, từ đầu năm 2013, trên địa bàn TP HCM liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản của những phụ nữ bán vé số dạo, bán hàng rong… trên đường mà hung thủ dùng thủ đoạn pha thuốc gây mê cà nát để vào sinh tố, cà phê, nước mía…để mời các “con mồi” chúng làm quen.
Tuy nhiên do số tài sản bị cướp không lớn nên đa số các nạn nhân không trình báo Công an khiến nhóm cướp càng lộng hành.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc và có khả năng gây hiểm họa chết người. Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo lực lượng CSHS thành lập chuyên án quyết tâm triệt phá trong thời gian ngắn nhất. Bước đầu lực lượng Công an khoanh vùng và bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định 3 đối tượng nói trên có khả năng là băng cướp gây mê nên theo dõi.
Sa lưới…
Ngày 14/11, các trinh sát Đội 2 (thuộc Phòng CSĐT Công an TP HCM) phát hiện 2 đối tượng Huệ và Na tại một quán cà phê trên đường Tản Đà, quận 5 nên tiến hành đeo bám.
Sau đó cả 2 lên xe máy chạy vòng vo các tuyến đường trên địa bàn quận 5, 6 suốt nhiều giờ để tìm “mồi”. Đến khuya cùng ngày, 2 người ghé vào tiệm bán nước trên đường An Bình, quận 5 mua ly sinh tố rồi rẻ vào con hẻm nhỏ bỏ thuốc mê vào và tiếp tục lên xe chạy về hướng quận 6.
Khi đến trước số 102, đường Hậu Giang, quận 6, 2 tên tiếp cận bà lão bán vé số tên L.K. (60 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, chúng làm quen trước đó) vờ thăm hỏi tình hình lũ lụt ở quê rồi “nhiệt tình” mời bà uống sinh tố.
Khoảng 10 phút sau, bà K. gục xuống đường và 2 tên lục túi nạn nhân lấy tiền thì trinh sát ập đến bắt giữ cùng tang vật là ly sinh tố còn dang dở và 272.000 đồng của bà K.. Đồng thời các trinh sát khác nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Từ lời khai của Huệ và Na, Công an tiếp tục bắt giữ tên đồng bọn là Thành khi y đang định bỏ trốn.
Riêng bà K., do uống lượng thuốc mê nhiều (các tên cướp khai là 5 viên) nên bị hôn mê đến ngày 18/11 mới hồi tỉnh.
Tại CQĐT, các tên cướp khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp với hành vi tương tự. Theo đó chúng dùng thuốc mê (mua ở các nhà thuốc tây mỗi tiệm 1 viên) để cướp của 2 người bán vé số trên đường Bà Hom, (quận 6) 7 triệu đồng, 5 ĐTDĐ, 120 tờ vé số; cướp của nạn nhân bán tạp hóa ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) 8 triệu đồng và vàng…
Theo CQĐT, có khả năng số vụ cuớp mà Huệ và đồng bọn gây ra còn nhiều hơn con số chúng khai nhận. Vì vậy, qua thủ đoạn cướp nói trên, Công an thành phố thông báo ai là nạn nhân của chúng hãy đến trình báo tại Đội 2, PC45, Công an TP HCM.
Vũ Sơn