Hà Nội: Tự tử vì gia đình cấm yêu trai trẻ

Google News

Bị gia đình phán đối chuyện tình yêu, chị P. đã viết một bức thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc tự tử.

- Bị gia đình phán đối chuyện tình yêu, chị P. đã viết một bức thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc tự tử.

Khoảng 11h ngày 11/10, cơ quan Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhận được tin báo từ cơ quan Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội): Bệnh viện Hồng Ngọc, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thuý P. (41 tuổi, ở D3, tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, tạm trú tổ 12, Tứ Liên, Tây Hồ) đã chết, do tự tử bằng thuốc.

Nhận được tin báo cơ quan cơ quan Công an phường Trúc Bạch, điều tra xác minh thì được biết, anh Vũ Quốc V. (27 tuổi, ở Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa chị P. vào bệnh viện Hồng Ngọc cấp cứu nhưng chị P. đã tử vong sau đó.

Anh V. trình báo, chị P. và V. yêu nhau nhưng gia đình chị P. ngăn cản. Do bế tắc trong cuộc sống, hơn nữa là bị gia đình phản đối chuyện tình yêu nên chị P. đã uống thuốc tự tử. Tại cơ quan công an, anh V. giao nộp 1 bức thư tuyệt mệnh do chị P. viết.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
Hải Ngọc
[links()]