Khi “công bộc” của dân hành xử như... côn đồ

Google News

Những người đáng ra phải làm gương cho dân trong việc thực thi pháp luật lại hành xử như côn đồ khiến dư luận phẫn nộ. 

Đại gia vung gậy đánh người nhập viện
Việc người phục vụ ở sân golf bị “thiếu gia”, “đại gia” đánh, chửi, dùng gậy đánh golf đập vào đầu thì không hiếm.
Hồi 13h ngày 15/09/2013, Ban điều hành sân golf Tam Đảo đã tiến hành lập biên bản sự việc tại hố golf số 13, ông Nguyễn Đức Sơn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội) dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên (caddie) số 054 (phục vụ cho ông Nguyễn Văn Thanh - người chơi cùng nhóm).
TGĐ Nguyễn Đức Sơn dùng gậy golf đánh ngất xỉu nhân viên phục vụ tại sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 
Hành động của ông Sơn đã khiến caddie 054 bị ngất tại chỗ và buộc Ban điều hành phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu, khám và điều trị vết thương.
Vào ngày 6/7/2013, một người trong nhóm của ông Sơn đến chơi golf tại sân cũng đã gây thương tích cho chị Trần Thị Thương (25 tuổi, caddie) khiến chị này phải nằm viện điều trị một tháng, hiện vẫn phải nghỉ điều trị vì sức khỏe chưa hồi phục, chi phí tiền viện hết khoảng 13 triệu đồng.
Biên bản xác nhận vụ gây thương tích cho chị Thương ghi rõ người đứng tên gây hậu quả là ông Hữu - bạn ông Sơn. Nhưng theo xác nhận của cán bộ tại sân golf Tam Đảo, vẫn có những nghi vấn về một “thủ phạm” thật sự khác và ông Hữu chỉ là người nhận lỗi thay. Và người bị nghi về thủ phạm thật chính là ông Sơn.
Liên quan đến vụ việc này, ông Sơn khẳng định đó là do bạn ông gây ra, đã giải quyết ổn thỏa, đền bù cho nạn nhân 11 triệu đồng.
Trước đó, hẳn nhiều người chưa quên, vào ngày 12/8/2012, chị Phạm Thị Tuyết (25 tuổi, nhân viên Câu lạc bộ golf Star Đại Lải, Vĩnh Phúc) đã bị anh Trần Hải Lê (28 tuổi, nhận là chuyên viên Văn phòng Quốc hội) hành hung tại sân golf.
CSGT rút súng bắn nhau
Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Đồng Nai, lúc 17h45 cùng ngày, tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh), trực ban nghe tiếng súng nổ trong phòng ở tập thể.
 Đám tang tại nhà Thiếu tá Trần Văn Sơn sáng 23/9 (ảnh: P.Trinh)
Khi đến hiện trường, trực ban phát hiện có 3 cán bộ chiến sĩ bị thương gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Đại úy Ngô Quang Vinh và Trung úy Đoàn Thanh Phú. Cán bộ, chiến sỹ của Trạm Suối Khe đã đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Long Khánh. Đến 19h40 cùng ngày, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn đã tử vong tại bệnh viện.
Trung úy Đoàn Thanh Phú và Đại úy Ngô Quang Vinh đang tiếp tục được điều trị. Chiều 23/9, cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy lời khai vì 2 người này đang trong tình trạng hôn mê.
Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ nguyên nhân nhưng vụ việc khiến dư luận hết sức bàng hoàng.
Công an bị tố đánh dân tàn nhẫn
Theo điều tra của PV VTC News, khoảng 23h30 tối 12/8/2013, anh Phan Sĩ cùng nhóm bạn đi làm bếp khuya về, khi đến ngã ba Phan Văn Hớn (P.Tân Thới Nhất, Q.12), xe bạn anh Sĩ là Thái Minh Khiêm bị một xe tải chạy cùng chiều máng phải, cả xe máy và hai người ngồi trên xe (Khiêm và bạn gái) bị thương tích, xe máy hư hỏng nặng.
Thấy xe tải có dấu hiệu bỏ chạy, anh Sĩ mới phóng xe lên chặn đầu xe tải và yêu cầu tài xế xuống nói chuyện, đền bù cho hai người bạn anh. Cuộc thương lượng kéo dài gần tiếng đồng hồ có sự chứng kiến của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng...
 Vết thương của anh Sỹ  
Thương lượng xong, cả nhóm người chuẩn bị rời hiện trường thì lực lượng CSGT CA quận 12 (có 2 người mặc sắc phục, 1 người mặc áo đen) xuất hiện yêu cầu giữ nguyên hiện trường.
Lúc này, một bảo vệ dân phố đến yêu cầu anh Sĩ xuất trình giấy tờ. Cho rằng bảo vệ dân phố không có quyền đề nghị như vậy, anh Sĩ không chấp hành. Vừa dứt lời, anh Sĩ bị bảo vệ dân phố và một người đàn ông mặc áo đen lao vào đánh tới tấp.
Sau khi bị no đòn, anh Sĩ bị lực lượng bảo vệ dân phố đè úp mặt xuống mặt đường, còng tay đưa về trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất để xử lý.
Đến trụ sở, anh Sĩ bị còng tay, sau đó bị còng chân và tiếp tục bị đánh dã man. Anh Sĩ nhớ lại, người đánh anh nhiều nhất tại trụ sở công an phường là một thanh niên tuổi còn trẻ (khoảng 20, mặc áo xanh như áo dân quân, dân phòng).
Người này dùng chân đá và bụng, dùng dép Đốc - tờ đánh vào đầu, hai thái dương và vùng hông của anh Sĩ khiến anh không thể nào đứng nổi, chỉ nằm một chỗ, lúc mê, lúc tỉnh.
Thấy anh mê man không hay biết gì, có người dùng nước tạt vào người anh Sĩ cho nạn nhân tỉnh dậy, sau đó có hai người chở anh ra bỏ ngay giữa đường lộ (trước cổng trường Nguyễn Ảnh Thủ).
Người đi đường phát hiện sự việc có điện thoại báo đến công an phường Tân Thới Nhất, cũng như những lực lượng khác của quận 12 tuy nhiên không hề có động thái phản hồi.
Hiện Công an TP HCM đang tiến hành chỉ đạo, kiểm tra xử lý thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cũng sẽ có phản hồi đến Báo điện tử VTC News.
Công an xã xưng hô “mày - tao”, tát dân
Ngày 22/4, công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã có báo cáo gửi công an tỉnh Bắc Giang về công an xã Xuân Hương xưng “mày tao”, giật điện thoại và tát vào mặt dân khi kiểm tra hành chính.
Công an xã xưng hô "mày - tao", tát dân  
Theo đó, viên công an xã trong sự việc là Nguyễn Văn Phương, công an viên, thuộc diện quản lý của UBND xã Xuân Hương.
Trước đó, 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh viên công an xã trên chỉ tay vào mặt, xưng “mày tao” rồi hùng hổ xông vào giật điện thoại di động, dùng tay phải tát vào mặt người dân bị kiểm tra khiến dư luận bức xúc.
Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, ngành chức năng đã vào cuộc điều tra và bước đầu đình chỉ công tác đối với nhân vật trong đoạn clip trên.
Đây không phải lần đầu công an xã “gây họa” cho dân.
Trước đó, đêm 11/6/2013, một thanh niên ngụ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long từng bị công an xã bắn bảy phát đạn phải nhập viện.
Nạn nhân bị công an bắn 7 phát vào chân 
Khoảng 17h ngày 25/7, tại sân trụ sở UBND xã Liên Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), anh Bùi Văn Khơi, SN 1990, thôn Thượng Am, xã Liên Am bất bình trước việc công an xã đánh dân đã lao vào can thì bị lực lượng công an xã đánh ngất tại sân, đứt gân chân phải đi nhập viện.
Không chỉ những công bộc của dân, đáng buồn là không ít người có trình độ cao cũng hành xử như côn đồ. Vào tháng 6 vừa qua, người dân xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn bàng hoàng trước một vụ chém người như côn đồ của những đối tượng trú tại địa bàn Khu 4.
Người ta bàng hoàng không phải bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án, mà bởi mấy người vác dao chém người đó lại là những thầy giáo đang giảng dạy tại các trường học trên địa bàn thị xã Phúc Yên. Đáng buồn, thầy giáo này biến chất chỉ vì những tranh chấp nhỏ.
Sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn đất đai đã âm ỉ từ lâu giữa nhà anh Hải và gia đình Dũng, là hàng xóm của nhau. Anh Hải bán cho nhà Dũng một lô đất ở ngay liền kề bên cạnh từ năm 2003. Theo anh Hải, lúc xây dựng nhà ở, Dũng đã xây lấn sang đất nhà anh hơn một mét. Sự việc đó dẫn đến việc bất hòa và hai gia đình, từ đó họ chẳng thèm qua lại với nhau.
Theo VTC