Nạn nhân Cát Tường hiển linh, chỉ điểm nơi chôn xác thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Không ít người đã báo cho gia đình chị Huyền, nạn nhân của TMV Cát Tường, những thông tin liên quan đến việc thi thể chị được phi tang trên cạn, không phải dưới nước.

Mới đây, một người phụ nữ tên Hằng (quê ở Nam Định) cho biết, chị cũng là một khách hàng của thẩm mỹ viện Cát Tường, nhưng được thực hiện phẫu thuật trước chị Huyền 1 ngày. “Đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ mà tôi nôn 2 lần, người từ đầu đến chân đều tê cứng, ngất đi chừng 30 phút mới tỉnh lại. Từ đó, tôi quyết định không tiếp tục phẫu thuật lần nào nữa. Nếu không thì tôi cũng đã chết dưới tay bác sĩ Tường rồi”.
              
Bãi đất hoang gần nhà bác sĩ Tường cũng không phát hiện được dấu hiệu khả nghi chưa xác chị Huyền.
Đáng chú ý hơn, người phụ nữ này cho hay: “Từ khi nghe tin chị Huyền bị bác sĩ Tường ném xác phi tang, đêm ngủ tôi rất hay mơ đến chị Huyền, trong giấc mơ chị Huyền báo cho tôi biết rằng chị không bị ném xuống sông mà bị chôn trên cạn. Địa điểm là một khu đất hoang gần nhà bác sĩ Tường, khu vực có những gian nhà không có cửa, không có nóc, chỉ có tường gạch đang trát dở, gần đó có 3 cây chuối và một đống đất mới đắp”.
Trong khi đó, trong 11 điểm nghi vấn có xác chị Huyền do TS Vũ Văn Bằng dùng máy bức xạ từ thứ cấp để định vị thì có một điểm trùng với giấc mơ của người phụ nữ kia. Địa điểm này là bãi đất hoang thuộc xóm 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cách nhà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khoảng 2km.
Rất nhanh sau đó, gia đình và TS Bằng đã về địa điểm này tiến hành tìm kiếm. Thế nhưng, sau cả buổi chiều tìm kiếm hôm qua(21/12), TS Bằng cho biết không phát hiện điểm nào có độ khả nghi cao, vì tín hiệu của máy rất yếu.
Đặc biệt, khi thấy đoàn tìm kiếm đến kiểm tra tại khu bãi đất hoang, rất nhiều người dân đã kéo đến theo dõi và cho rằng tìm kiếm ở đây là vô ích, bởi bác sĩ Tường sẽ không dại gì mà mang xác chị Huyền về gần nhà để chôn.
Bà Trần Thị Ánh, chủ khu đất hoang nói: “Tôi là chủ của khu đất hoang này, nơi đây chỉ là nơi tập trung để chôn gia súc, gia cầm bị dịch bệnh chết thôi. Bác sĩ Tường chẳng dại gì mà chôn xác chị Huyền ở đây đâu, vì đây cũng là nơi gần nhà dân, ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có người lảng vảng ở đây là chó đã sủa ầm ĩ lên rồi, làm sao có thể chôn xác được chứ”.
Trong sáng 20/12, đoàn tìm kiếm đã xuống bãi Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội, cách cầu thanh trì 21,5 km) thì phát hiện 3 điểm nghi vấn có xác. Điều đặc biệt là những điểm này cũng trùng với điểm mà trước đó có một người ở Quảng Ninh đã chỉ cho anh Huy (chồng chị Huyền).
Một trong 3 điểm đáng chú ý nhất là điểm gần một ngôi miếu trên bờ sông chếnh sang tay trái 1 góc 15 độ. Tại điểm này, máy nhận được tín hiệu từ trường phát ra rất mạnh. Ông Quang (cậu nạn nhân) khẳng định, đây là một vũng sâu khoảng hơn chục mét. Tuy nhiên, tại điểm này vẫn không tìm thấy xác chị Huyền.
Khu vực bãi Tự Nhiên, Thường Tín phát hiện được 3 điểm nghi vấn.
Sau đó, đoàn tìm kiếm đã di chuyển xuống cầu Yên Lệnh phía bên Hà Nam để tiếp tục tìm thi thể nạn nhân. Tại đây (đoạn tiếp giáp 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên), đoàn kiểm tra phát hiện được 2 điểm nghi vấn nhưng theo người dân ở khu vực này, nhiều khả năng đó không phải là xác chị Huyền bởi trước đó, từng có 2 học sinh tử vong ở đây.
Trước đó, một người đàn ông tên Thành làm nghề bán vé số sống tại TP HCM cũng đã liên lạc với gia đình chị Huyền và cho biết, ông đã 3 lần nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, đó là chị Huyền về báo mộng bị chôn ở một chung cư gần thẩm mỹ viện Cát Tường.
Theo thông tin ông Thành cung cấp, chị Huyền bị phi tang ở trên cạn chứ không phải ở dưới sông. Địa điểm phi tang cũng được ông Thành miêu tả rất chi tiết. Đó là từ thẩm mỹ viện Cát Tường rẽ trái, qua một cây cầu sẽ thấy một chung cư hình chữ L, là nơi thi thể chị Huyền bị phi tang.
Ông Quang, cậu chồng chị Huyền cho biết, gia đình đã tiếp nhận thông tin và đã đi khảo sát xem có địa hình nào giống như ông Thành miêu tả hay không. Sau một buổi tìm kiếm, dò hỏi mọi người thì gia đình vẫn không tìm thấy một khu chung cư hình chữ L nào đúng như miêu tả.
Như vậy, ròng rã hơn 2 tháng trời, gia đình nạn nhân cùng một số cơ quan chức năng, cá nhân đã tìm kiếm thi thể chị không mỏi mệt, tuy nhiên kết quả vẫn là con số không. Thế nhưng, không vì thế mà gia đình nạn nhân bỏ qua bất cứ thông tin nào liên quan đến vị trí chôn xác chị, từ những thông tin có cơ sở khoa học cho đến những thông tin mơ hồ nhất. Có thể nói, việc tìm kiếm đối với gia đình nạn nhân là rất quan trọng về mặt tâm linh, còn đối với pháp luật thì nó là một bằng chứng pháp lý, khoa học để đi đến tận cùng của vụ án. Chỉ mong rằng, những người thông báo bất kỳ một thông tin nào liên quan đến xác chị Huyền cho gia đình nạn nhân thì hãy xuất phát từ sự thực và cái tâm, chứ đừng vì một lý do nào đó mà bịa ra, khiến gia đình nạn nhân thêm hoang mang và tổn hao sức lực.
Minh Hiếu (Tổng hợp)