Gặp người đàn ông cản băng cướp chém lìa tay cô gái

Google News

Sau khi gây án và chạy qua cầu Phú Mỹ tẩu thoát, băng cướp tàn bạo đã bị lực lượng CSHS phát hiện và bắt giữ ngay trong đêm.

(Kienthuc.net.vn) - “Thấy cô gái gục bên cạnh chiếc xe SH người bê bết máu, bị vây xung quanh bởi 4 thanh niên tay lăm lăm mã tấu. Tôi dừng xe lại tìm cách cứu liền bị lũ cướp rượt chém”. Anh Đặng Văn Nở kể lại giây phút đối đầu với 4 tên cướp có hung khí để cứu chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân bị chém đứt cánh tay cướp tài sản.

Dù sự việc xảy ra đã 2 ngày nhưng khi kể lại giây phút đối đầu với 4 tên cướp, giọng nói của người đàn ông với gương mặt khá phong trần vẫn bị ngắt quãng nhiều lần vì chưa hết bàng hoàng trước sự hung hãn đến dã man của bọn cướp.
Anh Đặng Văn Nở (người mặc áo trắng) đang kể lại giây phút đối đầu với bọn cướp...
Anh Đặng Văn Nở (người mặc áo trắng) đang kể lại giây phút đối đầu với bọn cướp...
...và nỗi thất vọng trước sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đi đường khi họ chứng kiến vụ việc.
...và nỗi thất vọng trước sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đi đường khi họ chứng kiến vụ việc.

Theo đó, đêm ngày 24/11 trên đường đi làm về nhà, khi vừa đến dốc cầu Phú Mỹ (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM), anh Đặng Văn Nở (42 tuổi, ngụ tại quận 2) bất chợt nhìn thấy 4 tên cướp tay lăm lăm mã tấu, tấn công một cô gái đi xe SH để cướp.

“Khi cô gái đã gục xuống đường, những tên cướp nhảy bổ vào, chân đá, tay xô, giật chiếc túi xách trong sự bất lực của nạn nhân. Dù lúc này trên đường có rất nhiều ôtô, xe tải chạy ngang qua nhưng tất cả đều lạnh lùng bỏ đi, có lẽ họ sợ liên lụy. Bản thân tôi cũng rùng mình nhưng nghĩ lại thấy nạn nhân như con gái mình tôi không nỡ bỏ mặc nên đã tạt xe vào và hô lớn: Tụi bây làm gì đó”, anh Nở kể lại.

Hiện trường vụ cướp gần khu vực cầu Phú Mỹ vắng vẻ con vương đầy máu nạn nhân trên đường
Hiện trường vụ cướp gần khu vực cầu Phú Mỹ vắng vẻ con vương đầy máu nạn nhân trên đường

Không nói không rằng, một tên cầm mã tấu đuổi chém nên anh Nở rồ máy, phi xe sang đoạn đường cắt ngang, chạy đến chốt dân phòng truy hô.

Trước sự gan dạ của người đi đường này, 4 tên cướp không kịp lấy xe mà nhanh chóng tháo chạy với chiếc túi xách cướp được của nạn nhân, trong đó có hơn 5 triệu đồng.

Khi quay lại hiện trường, anh Nở thấy cánh tay phải của chị Thúy bị chém gần đứt lìa, máu chảy nhiều làm chị ngất lịm nên anh liền cởi áo buộc lại vết thương rồi nhờ người đi đường chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên một lần nữa người đàn ông này thất vọng trước cách đối nhân xử thế khi những người có mặt đều nổ máy xe bỏ đi.

Trước tính mạng nạn nhân mong manh như sợi tóc do mất máu nhiều, anh Nở vừa một tay chạy xe, một tay ghì chặt chị Thúy miệng liên tục hô lớn suốt gần 10km cho người đi đường né tránh để đưa nạn nhân vào bệnh viện quận 2 cấp cứu.
Anh Nở chỉ lại vết máu còn vương đầy trên chiếc xe anh chở cô gái đi cấp cứu
Anh Nở chỉ lại vết máu còn vương đầy trên chiếc xe anh chở cô gái đi cấp cứu

Vào đến bệnh viện anh trình bày đầu đuôi sự việc, làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân. Các bác sĩ nhận định vết thương nguy hiểm nên công tác cấp cứu được tiến hành ngay. Riêng anh Nở đã tìm cách báo cho người nhà nạn nhân biết, xong xuôi đâu đó anh chưa về nhà mà vẫn ngồi chờ tin tức ở bệnh viện.
 
Đến khi chị Thúy được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng người thân cũng chưa kịp đến, anh Nở cũng đi cùng lo cho trọn vẹn.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân của vụ cướp may mắn bảo toàn tính mạng và tài sản khi gặp được người đi đường tốt bụng
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân của vụ cướp may mắn bảo toàn tính mạng và tài sản khi gặp được người đi đường tốt bụng

“Mình bỏ về thì người nhà họ không biết đâu mà tìm, đi theo nếu có gì cần có thể giúp ngay được”, anh Nở chia sẻ. Cho đến quá nửa đêm khi người nhà nạn nhân đến bệnh viện anh mới yên tâm ra về.

Theo một cán bộ Công an phường Thạnh Mỹ Lợi có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc thì nếu không có sự gan dạ đối đầu với bọn cướp của anh Nở thì có lẽ chiếc xe SH của chị Thúy cũng đã bị mất và quan trọng nhất là sinh mạng chị sẽ nguy hiểm.

Liên quan đến vụ án, ngày 26/11, Công an quận 2 đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (đều 19 tuổi và cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Văn Luông (24 tuổi) và Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).
 
 
Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ chém lìa tay cô gái để cướp xe SH xảy ra vào đêm 24/11 tại đường Vành đai phía Đông, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM (Kienthuc.net.vn đã đưa tin).

Được biết sau khi chém nạn nhân và bỏ chạy ngược lại qua cầu Phú Mỹ về quận 7, băng cướp đã bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an huyện Nhà Bè tuần tra phát hiện và tổ chức truy đuổi nhưng mất dấu.
 
 
Sau đó xác định chúng tìm về khách sạn Phương Linh ẩn náu nên ngay trong đêm 24/11 tổ trinh sát công an Q.2 phối hợp cùng công an huyện Nhà Bè, công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã ập vào khách sạn bắt giữ cả 4 đối tượng nói trên.

Bước đầu tại CQĐT, ngoài vụ cướp nói trên, 4 đối tượng còn thừa nhận trước đó đã gây ra 2 vụ tấn công người để cướp tài sản tại địa bàn huyện Nhà Bè, TPHCM.

Vũ Sơn - Hứa Phương
 
BÀI ĐỌC NHIỀU:
 
[links()]