Nổi tiếng không sợ trời, nhưng Võ Tắc Thiên khiếp đảm con vật này

Google News

Võ Tắc Thiên là nữ nhân quyền lực bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, cuộc đời bà gắn với nhiều giai thoại tai tiếng và trong đó câu chuyện về một con vật khiến nữ vương này ám ảnh.

Nữ hoàng tài trí nhưng tàn bạo, mưu mô
Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Chiếu, xuất thân từ gia tộc họ Võ có nguồn gốc từ vùng Văn Thủy, Tĩnh Châu. Bà là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Từ một tài nhân trong cung, nhờ sự nhanh nhạy, tài trí và khôn khéo, bà đã lên ngôi Hoàng đế, sau này thiết lập ra triều đại nhà Chu.
Võ Hoàng hậu có công củng cố sự thống nhất, bình định đất nước song bà cũng có những nổi tiếng vì sự hung ác, tàn bạo. Bên cạnh những giai thoại về sự độc ác của Võ Tắc Thiên, người ta còn truyền tai nhau câu chuyện về nỗi ám ảnh của bà về những con mèo.
Noi tieng khong so troi, nhung Vo Tac Thien khiep dam con vat nay
 Ảnh minh họa: Internet
Hồi mới 14 tuổi, Võ Tắc Thiên đã được đưa vào hầu hạ hoàng đế và được phong làm Võ tài nhân. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bà đã để lại ấn tượng mạnh với Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì sự tàn nhẫn của mình.
Khi ấy, Lý Thế Dân được người dâng cho một con ngựa hoang cực kỳ hung dữ, cả triều đình không ai có thể cưỡi được. Vậy mà Võ tài nhân đã xung phong bày mưu dùng roi sắt quất lên lưng ngựa. Nếu không nghe, thì dùng búa sắt đập nó. Còn không có tác dụng lại dùng kiếm ngắn đâm vào lưng ngựa.
Mậc dù Lý Thế Dân lên ngôi nhà hãm hại anh em ruột, giam lỏng cha ruột song ông cũng bị đe dọa bởi sự độc ác của Võ tài nhân. Khi ấy, ông cũng công khai thùa nhận trước mặt bá quan văn võ "Võ tài nhân khiến ta thấy sợ hãi".Vì thế mà dù rất xinh đẹp, thông minh nhưng Võ Tắc Thiên vẫn không được Lý Thế Dân sủng ái bẳng những phi tần khác trong cung.
Thậm chí, Võ Tắc Thiên còn tàn độc đến mức sát hại 2 con ruột của mình để hãm hại tình địch, củng cố quyền lực.
Không những thế, Võ Tắc Thiên còn được cho là có liên quan gián tiếp đến cái chết của chồng là Đường Cao Tông khi dâng cho ông uống những viên tiên đan được pha độc dược để mình có thể nắm quyền quản lý triều đình.
Nỗi ám ảnh mang tên "Con mèo"
Tuy nổi danh tàn độc, gan dạ nhưng ngay khi lên ngôi nữ hoàng, Võ Tắc Thiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi lệnh cả hoàng cung Đại Đường không ai được nuôi mèo. Cho dù là phi tần hay cung nữ, nếu bị phát hiện sẽ bị chặt tay.
Noi tieng khong so troi, nhung Vo Tac Thien khiep dam con vat nay-Hinh-2
Ảnh minh họa: Internet 
Sử sách sau đó cũng hé lộ lý do Võ Tắc Thiên sợ mèo vì nó có liên quan đến lời nguyền rủa của tình địch Tiêu Thục Phi. Khi ấy Võ Tắc Thiên đã khiến Đường Cao Tông điên đảo vì mình và giành được quyền quản lý hậu cung, bà cho người đày Vương Hoàng hậu lẫn Tiêu Thục phi đến lãnh cung.
Không những giam cầm, Võ Tắc Thiên còn sai người ngày ngày đánh đập, hành hạ họ khiến Tiêu Thục phi giận dữ vô cùng.
Một ngày, Tiêu Thục phi không chịu đựng được nên đã gào thét, nguyền rủa Võ Tắc Thiên: "Võ Chiêu nghi, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Sau khi chết ta sẽ biến thành mèo, khiến họ Võ nhà ngươi biến thành chuột. Ta sẽ cắn cổ họng ngươi rồi ăn sạch cả nhà ngươi".
Biết tin này, Võ Tắc Thiên vừa tức lại vừa sợ, hạ lệnh đổi tên Vương Thị thành Mãng Thị (con trăn), Tiêu Thị thành Hiêu Thị (con cú).
Bà cho thái giám đánh Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục phi, mỗi người 100 roi rồi chặt chân chặt tay, ngâm vào thùng rượu để cả 2 chịu đau đớn đến chết.
Sau khi Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục phi chết, Võ Tắc Thiên vẫn không hả giận nên cho người đem xác của tình địch ra hành hạ và nói: "Ta cho các người biến thành mèo ngâm rượu. Xem các người làm sao mà ăn được ta".
Chính cái chết của hai nữ nhân này đã để lại trong lòng Võ Hoàng hậu nỗi sợ hãi sau đó. Dù nói mạnh miệng như thế nhưng có lẽ vì làm việc ác quá nhiều mà Võ Tắc Thiên vẫn rất sợ lời nguyền rủa của Tiêu Thục phi.
Nhiều đêm liên tục Võ Tắc Thiên thường mơ thấy những con mèo với tiếng kêu thảm thiết, bê bết máu tìm đến trả thù khiến bà giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Liên tục mời các đạo sĩ nổi danh vào cung để giúp đỡ và lập đàn hóa giải nhưng không thành, Võ Tắc Thiên ngày càng lo lắng hơn.
Nỗi sợ mèo của Võ Tắc Thiên lớn đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu hay thấy một con mèo đi ngang qua là bà la hét thất thanh làm náo loạn cung điện.
Cùng đường, Võ Tắc Thiên chỉ còn cách phải chuyển sang nơi khác ở để trốn tránh. Bà liên tục di chuyển từ cung điện này sang cung điện khác nhưng vẫn không thể tìm thấy một nơi thật sự an toàn cho mình vì giấc mơ về những con mèo vẫn chưa bao giờ biến mất.
Thậm chí sau này, Võ Tắc Thiên còn đổi tên cung điện mình đang ở từ Bồng Sơn thành Đại Minh cung. Nhưng tất cả nỗ lực của Võ Tắc Thiên đều vô ích.
Tương truyền suốt hơn 40 năm sau đó, Võ Tắc Thiên vẫn phải sống chung với cơn mơ về những con mèo đến tìm mình trả thù. Đây cũng là lý do khiến Võ Tắc Thiên không còn dám ngủ một mình. Đêm nào bà cũng cho người đưa các tình nhân của mình vào cung để hầu hạ cho bớt sợ hãi.
Võ Hoàng hậu đã ra lệnh cấm tất cả cung nhân, nô tì, thái giám trong cung nuôi mèo. Nếu chẳng may gặp phải một bóng dáng mèo hoang chạy trong cung, người phụ nữ quyền lực này liền hoảng sợ la hét thất thanh.
Bên cạnh đó, người ta còn tương truyền rằng Võ Hoàng hậu rất sợ hồn ma. Theo giai thoại, sau cái chết của Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục phi, đêm đêm Võ Hoàng hậu đều nhìn thấy hồn ma họ hiện về. Võ Mị Nương đã hoảng sợ, thậm chí mời cả pháp sư về để cúng nhiều ngày để xua đi nỗi sợ hãi.
Theo Khoevadep