Bé trai ăn ma túy của bố vì tưởng là ngũ cốc và cái kết thương tâm

Google News

Bé trai đã ăn lượng ma túy đá gấp 180 lần mức tử vong, theo kết quả xét nghiệm.

Một bé trai ở Mỹ vừa tử vong sau khi ăn ma túy đá của bố vì tưởng là ngũ cốc ăn sáng, tờ New York Post đưa tin.
Curtis Collman III, 8 tuổi, vừa tử vong sau khi ăn ma túy đá của bố. 
Curtis Collman III, 8 tuổi, tỉnh dậy vào sáng ngày 21.6 và nói với bố Curtis Gilbert Collman II rằng em muốn ăn gì đó.
Collman II, 41 tuổi, cho biết lúc đó không có đồ ăn nào trong nhà của họ ở Seymour, bang Indiana. Nhưng có một loại ma túy đá để trên đĩa thủy tinh.
Ma túy đá có thể có màu trong suốt hoặc nơi nâu, hoàn toàn có thể bị nhầm với ngũ cốc trong điều kiện ánh sáng yếu, theo New York Post.
Curtis Collman III khi đó đã ăn lượng ma túy đáng kinh ngạc: 18.000 nanogram, theo kết quả xét nghiệm độc tính vừa được công bố. Đây là lượng ma túy gấp 180 lần mức gây tử vong.
Collman sau đó thấy con trai trở nên mệt mỏi vào lúc 10h sáng và nhờ bạn đến nhà giúp.
Gilbert Collman II, 41 tuổi, đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc, bao gồm bỏ bê dẫn đến cái chết của người phụ thuộc và sở hữu ma túy đá. 
Nhưng thay vì đưa con đến bệnh viện như người bạn đề xuất, Collman đã vứt điện thoại di động của cô đi. Sau đó, anh ta bị cáo buộc dí súng vào đầu cô và nói: "Tôi sẽ không quay lại tù đâu".
Anh ta bị cáo buộc đe dọa bắn người phụ nữ và cậu bé nếu cô gọi 911.
Sau đó Collman đưa con đến nhà mẹ của em. Collman và vợ đã ly dị và hiện anh ta đang là người nuôi con.
Khi họ đến nơi, cậu bé bắt đầu trở nên xanh xao và và ông của em cuối cùng đã gọi cho các nhà chức trách.
Cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Schneck và tử vong tại đây.
Người cha đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc, bao gồm bỏ bê dẫn đến cái chết của người phụ thuộc và sở hữu ma túy đá. Anh ta phải đối mặt với 40 năm tù nếu bị kết án.
Theo Trà My/Dân Việt