Bị cha lạm dụng từ nhỏ, con trả thù bằng cách không ngờ

Google News

Người phụ nữ lên kế hoạch giết người cha đã lạm dụng mình thời thơ ấu sau khi xem một bộ phim.

Claudia Campos Veiga, 41 tuổi, bị bắt vào tuần trước vì cáo buộc sát hại cha ruột là Omar ở Embu-Guacu, bang Sao Paulo, Brazil vào tháng 7 vừa qua. Veiga lên kế hoạch sát hại cha mình sau khi xem bộ phim I Spit on Your Grave kể về nạn nhân bị cưỡng hiếp đã thực hiện các vụ giết người để trả thù những kẻ tấn công mình.
Veiga bị bắt sau hai tháng bỏ trốn. Nghi phạm khai rằng cô bị cha lạm dụng từ khi còn ở tuổi vị thành niên và đã kể với anh trai về kế hoạch giết cha vài ngày trước khi ra tay.
Bi cha lam dung tu nho, con tra thu bang cach khong ngo
Ảnh minh họa.
Veiga bị cảnh sát bắt tại khu mua sắm ở Fundão, Espirito Santo, vào ngày 4/9 sau một thời gian dài bỏ trốn.
Theo lời bạn trai cũ của nghi phạm, Veiga đã nuôi kế hoạch trả thù cha mình suốt 30 năm qua.
Ông Omar, 65 tuổi, có 5 năm cuối đời sống trong một trung tâm cai nghiện dành cho người vô gia cư và thỉnh thoảng được các con đến thăm.
Nghi phạm, sống cách trung tâm cai nghiện tại Sao Paulo 4 giờ bay và thường xuyên tới nơi này để thăm cha sau khi được cho là đã ấp ủ kế hoạch giết cha.
Ngày 9/7, Veiga rủ cha đi bộ và khi được nửa quãng đường, nghi phạm trói ông vào cây và châm lửa thiêu sống.
Theo Cristiano Ruiz, nhân viên trung tâm cai nghiện, Veiga đã ôm chầm lấy cha mình khi đến trung tâm vào ngày định mệnh đó. Cô ta cư xử "như một đứa con gái yêu thương cha mình". "Omar sống rất khép kín, không kể gì về quá khứ. Ông ấy rất kiệm lời, nhưng để ý đến con gái mình và trông hạnh phúc".
Theo báo chí địa phương, Veiga đã đến thăm cha mình khoảng ba lần và trong lần thứ hai tới thăm, nghi phạm đã mời ông đến sống cùng mình.
"Lần thứ hai đến, cô ta nói muốn đưa ông ấy đi. Cô ta nói: 'Hãy tới sống cùng con'", Cristiano nói.
Rogério da Silva Leite, tình nguyện viên của trại cai nghiện, nói anh sinh nghi khi không thấy Omar và con gái. Khi đi tìm họ, anh phát hiện khói rồi thấy thi thể cháy đen của Omar.
Theo cảnh sát Brazil, thi thể của Omar không có thương tích.
Sau khi gây án, Veiga đã bỏ trốn khỏi hiện trường và thường xuyên di chuyển địa điểm cho đến khi bị bắt.
Nghi phạm đang bị giam giữ tại Nhà tù dành cho nữ Colatina khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Theo Song Long/ Saostar