Bức ảnh cuối cùng của bé trai 7 tuổi gây ám ảnh

Google News

Arthur, cậu bé 7 tuổi đến từ vùng Parana của Brazil, đã thiệt mạng một cách bi thảm sau khi chơi đùa trong bụi đá vôi và chờ bố mẹ chụp ảnh hồn nhiên.

Vụ việc cậu bé tử vong xảy ra hôm 3/8 tại thị trấn Ipriranga, miền nam Brazil. Bé Arthur đang chơi bên vệ đường dưới sự giám sát của gia đình thì bị thu hút bởi một đống bụi trắng mịn. Tưởng tượng cảnh được vui chơi ở bãi biển, Arthur liền lăn mình vào đống cát. Cha mẹ của cậu bé cũng mặc cho con chơi tự do mà không biết đó là một đống bụi đá vôi nguy hiểm. Thậm chí, họ còn chụp ảnh con trai đang chơi và giơ hai ngón tay lên tạo dáng.
Cặp vợ chồng không biết rằng đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của Arthur khi còn sống. Một lúc sau, khi đứng dậy khỏi đống bụi trắng, Arthur bắt đầu cảm thấy khó chịu và được đưa đến bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, mặc dù các bác sĩ hết lòng cứu chứa, cậu bé vẫn không qua khỏi.
Buc anh cuoi cung cua be trai 7 tuoi gay am anh
Bé Arthur chơi trong bụi đá vôi trước khi qua đời. Ảnh: FB. 
Arthur và gia đình không biết đống bụi do một công ty xây dựng đổ ven đường kia thực chất là bụi đá vôi. Chúng là chất độn bêtông phổ biến, có thể gây kích ứng da và mắt khi tiếp xúc trực tiếp. Đặc biệt, sẽ rất nguy hiểm nếu hít phải loại bụi mịn này.
Dù cậu bé 7 tuổi chỉ nghịch vài phút nhưng Arthur đã hít phải khá nhiều bụi, dẫn đến tử vong, theo báo cáo.
Bụi đá vôi có chứa các tinh thể silic, khi hít phải có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh bụi phổi silic. Theo Viện Nghiên cứu và Công nghệ Brazil, nếu một người hít phải bụi đá vôi và bắt đầu có các triệu chứng ngộ độc, bệnh nhân cần được hô hấp nhân tạo hoặc thở oxy và được chăm sóc y tế ngay lập tức.
Không may, gia đình của Arthur lúc ấy lại không biết cậu bé bị sao. Họ đăng bức ảnh cuối cùng của con trai như một lời tạm biệt, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ khác không lặp lại sai lầm như vậy.
Thảo Nguyên (Theo OD)