Chủ giáo phái Mỹ chuyên ép phụ nữ làm nô lệ tình dục liên tục kêu oan

Google News

Một người hàng xóm cũ của lãnh đạo giáo phái tình dục khét tiếng Nxivm Keith Raniere vừa tiết lộ những điều đáng sợ mình nhìn thấy khi sống gần người đàn ông bị buộc tội ép phụ nữ làm nô lệ tình dục.

Raniere, 57 tuổi, đã đón rất nhiều phụ nữ có vẻ ngoài giống nhau đến căn hộ của mình ở ngoại ô New York. Lãnh đạo giáo phái luôn chào đón họ bằng một cái ôm và một nụ hôn, dẫn họ đi dạo trong đêm, người hàng xóm giấu tên nói với Radar Online.
Chu giao phai My chuyen ep phu nu lam no le tinh duc lien tuc keu oan
Keith Raniere, 57 tuổi, người đứng đầu giáo phái Nxivm. 
“Tôi về nhà vào lúc 11 giờ tối và thấy Keith đi cùng phụ nữ trong khu phố”, người hàng xóm giải thích.
"Họ tôn thờ người đàn ông này vì họ thường đi đằng sau ông ta... Ông ta chắc chắn là người lãnh đạo".
“Vẻ ngoài của họ khá giống nhau”, người hàng xóm tiếp tục. "Tất cả đều gầy với mái tóc dài”.
Raniere lãnh đạo Nxivm, một tổ chức giúp đỡ những người gặp khó khăn, trong 20 năm.
Nhưng ông ta bị bắt vào đầu năm nay vì cáo buộc buôn bán tình dục. Các thành viên nữ của giáo phái nói rằng Raniere đã tống tiền và yêu cầu họ trở thành nô lệ.
Các công tố viên nói rằng nô lệ trong giáo phái buộc phải quan hệ tình dục với Raniere, khắc tên của ông ta vào da, ăn kiêng đến mức suýt chết đói và nuôi tóc dài.
Người hàng xóm nói rằng có những người đến nhà của Raniere trẻ như học sinh trung học.
Người này cũng nhớ rằng phụ nữ luôn hành động như tài xế cho Raniere.
"Một chiếc xe đỗ bên lề đường và luôn luôn là một cô gái đón ông ta", người hàng xóm nói với Radar.
Raniere hiện vẫn không nhận tội và đang phải đối mặt với 15 năm tù giam.
Theo Trà My/Dân Việt