Đang đi bộ trên đường, bị trực thăng rơi trúng chết thảm

Google News

Một người đàn ông Brazil nhận kết cục thảm khốc đến mức không thể tồi tệ hơn, trong khi 3 người trên máy bay gần như không hề hấn gì.

Vụ trực thăng rơi trúng đầu người đi đường được tờ Dân Việt thông tin:
Theo Daily Mail, Alessandro Correia Leite, 42 tuổi, tử vong sau vụ tai nạn hy hữu tại thành phố Ubatuba, miền nam Brazil. Chiếc trực thăng chở hai du khách gặp trục trặc rơi trúng đầu người đàn ông này.
Dang di bo tren duong, bi truc thang roi trung chet tham
 Nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường nhưng không qua khỏi.
Phi công và hai hành khách, là một cặp vợ chồng, thoát khỏi đống đổ nát tại hiện trường mà chỉ bị thương nhẹ.
Cảnh sát cho biết, chiếc trực thăng chỉ vừa mới cất cánh, bay được một phút thì mất độ cao, rơi xuống đường, chèn lên người đàn ông xấu số.
Dang di bo tren duong, bi truc thang roi trung chet tham-Hinh-2
 Alessandro Correia Leite không ngờ mình phải nhận kết cục thảm khốc.
Đoạn video quay tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ trực thăng và các nhân viên y tế cố gắng cứu sống Leite.
Cha của nạn nhân nói, ông chỉ vừa mới uống cà phê cùng con mình thì con trai đã chết sau đó. Chúng tôi vừa uống cà phê cùng nhau. Nó rời đi còn tôi về phòng ngủ, người cha nói.
“Tôi nghe thấy tiếng ồn của trực thăng nên chạy ra ngoài xem. Không ngờ đó chính là Leite bị máy bay rơi trúng”, người cha nói thêm.
Dang di bo tren duong, bi truc thang roi trung chet tham-Hinh-3
 HIện trường vụ rơi trực thăng hy hữu.
Chính trị gia địa phương, Bruno Aragão, nói cô gái trên trực thăng nhìn thấy đèn cảnh báo bật sáng trước khi trực thăng rơi xuống đất.
Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Brazil điều tra. Chiếc trực thăng thuộc về một công ty chuyên cung cấp dịch vụ ngắm cảnh trên không. Công ty này lấy làm tiếc về sự cố và hứa sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Theo Dân Việt