Đánh mất 7 tấm vé số trúng độc đắc: Viết thư tuyệt mệnh rồi tự sát

Google News

Mở tiệc ăn mừng vì trúng số nhưng lại để mất 7 tấm vé số trúng thưởng độc đắc, người đàn ông Thái Lan đã tự bắn vào đầu mình và để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Tháng 11/2017, anh Jirawut Pongphan (42 tuổi, ở Thái Lan) đã mua 7 vé xổ số giống nhau và trúng số độc đắc. Tổng số tiền mà Jirawut trúng số lên tới 44 triệu baht (hơn 31 tỷ đồng).
Sau khi biết mình trúng số lớn, Jirawut đã hào hứng mời bạn bè và người thân đến nhà ăn mừng. Nhưng, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh Jirawut phát hiện ra tất cả chỗ vé số của mình đã biến mất.
Anh Jirawut đã mua 7 tấm vé giống nhau để mong thắng lớn. 
Anh rơi vào trầm cảm nặng. Jirawut cũng nghỉ làm kể từ hôm đó, anh không đi làm mà tự khóa mình trong nhà.
Tới ngày 31/1, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy thi thể của Jirawut trong phòng ngủ. Người đàn ông này dùng khẩu súng lục 9mm để bắn mình vào thái dương bên trái của mình.
Bên cạnh thi thể của Jirawut là một lá thư tuyệt mệnh. Di ngôn mà Jirawut để lại trước khi tự tử thể hiện sự hối hận và tiếc nuối do để mất vé số trúng giải độc đắc. Nội dung lá thư ghi: "Tôi thực sự thấy có lỗi, xin đừng đe dọa gia đình tôi nữa, tôi đã trúng xổ số mà".
Có thể liệt Jirawut Pongphan vào danh sách những người trúng xổ số độc đắc xui xẻo nhất thế giới. Nhiều người cũng gặp không ít bi kịch, tai ương với số tiền “khủng” từ trên trời rơi xuống do trúng số. Có nhiều người còn tìm đến cái chết sau khi trúng độc đắc, như anh Jirawut Pongphan.
Trường hợp của Donnelly là một ví dụ. Donnelly bất ngờ trúng xổ số gần 2 triệu Bảng (2,5 triệu USD) vào năm 1977. Vận may bất ngờ đã làm thay đổi cuộc đời chàng thanh niên 17 tuổi còn thiếu kinh nghiệm sống. Cậu cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì sự hào phóng của mình. Nhưng việc có quá nhiều người kéo đến cắm trại bên ngoài khu nhà của Donnelly để đợi xin tiền khiến anh rất căng thẳng. Cuối cùng, Donnelly đã tự sát ở tuổi 29 ngay tại ngôi nhà mua bằng tiền trúng số.
Trường hợp của Harrel cũng tương tự. Tháng 6/1977, Harrel (47 tuổi) bất ngờ trúng 31 triệu USD tiền xổ số của Texas (Mỹ). Trúng một số tiền lớn nhưng anh Harrel vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm. Tuy nhiên, do những người xung quanh Harrel liên tục hỏi xin và vay mượn, Harrel với bản tính cả nể và thương người đã chẳng còn giữ được gì cho bản thân, thậm chí cả người vợ ông thương yêu. Cuối cùng, Harrel tự tìm đến cái chết.
Gerald Muswagon (42 tuổi, ở Manitoba, Canada) cũng là một trong những người trúng số bi kịch. Sau khi bất ngờ trúng giải 10 triệu USD vào năm 1998 cho tấm vé 2 USD, Gerald phung phí tiền thưởng mua nhiều nhà cửa, xe cộ cho bạn bè và người thân, đồng thời dính vào chất gây nghiện, rượu bia. Sau 7 năm tiêu xài hoang phí, Muswagon trắng tay. Quá hối hận và tuyệt vọng, vào năm 2005, Muswagon treo cổ kết liễu cuộc đời trong gara của cha mẹ anh.
Các nhà tâm lý học cho rằng, khoản tiền lớn từ giải thưởng đã tạo ra cú sốc về thu nhập từ trên trời rơi xuống. Điều này đã làm thay đổi nhanh chóng cách sống của những người nhận giải. Phá sản, bị sát hại hay bị đầu độc, tự sát... là hàng loạt bi kịch của nhiều người trúng xổ số.
Theo Anh Tuấn/Vietnamnet