Ngạc nhiên chàng trai Nga tự nhận mình là "công dân Sao Hỏa"

Google News

Một nam thanh niên người Nga đã tự nhận rằng mình từng sống trên Sao Hỏa trước khi được tái sinh ở Trái Đất.

Boriska Kipriyanovich đã làm các chuyên gia kinh ngạc trước những kiến thức về vũ trụ của mình trong gần 20 năm qua.
Cha mẹ Boriska tiết lộ con trai họ biết nói khi mới được vài tháng tuổi và thường xuyên thảo luận về những chủ đề mà họ chưa từng dạy như nền văn minh ngoài hành tinh.
Ngac nhien chang trai Nga tu nhan minh la "cong dan Sao Hoa"
 Boriska Kipriyanovich am hiểu về vũ trụ từ khi còn nhỏ (Ảnh: Project Camelot)
Hồi 2 tuổi, Boriska đã khiến các bác sĩ ngạc nhiên vì đã biết đọc, viết và vẽ.
Mẹ Boriska, cũng là một bác sĩ, cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy Boriska khác biệt xuất hiện vài tuần sau khi cậu chào đời như có thể tự nâng đầu mà không cần sự hỗ trợ.
Boriska, sống tại Volgograd, luôn tự nhận rằng mình từng sống trên Sao Hỏa, nơi bị tàn phá bởi một thảm họa hạt nhân từ cách đây rất lâu.
Nam thanh niên này nói rằng những người Sao Hỏa cao khoảng 2m và sống dưới lòng đất trên "hành tinh đỏ", hít thở khí CO2.
Theo Boriska, họ đều bất tử và ngừng lão hóa ở tuổi 35. Họ có công nghệ tiên tiến và có khả năng du lịch xuyên các hành tinh.
Khi còn đi học, Boriska nói từng tới hành tinh này với vai trò là một phi công ra sao.
"Chàng trai Sao Hỏa" cho biết cuộc sống trên Trái Đất sẽ thay đổi đáng kể khi tượng Nhân sư tại Giza (Ai Cập) được "mở khóa", đồng thời nói thêm rằng cơ chế mở được giấu sau tai.
Theo Sầm Hoa/Vietnamnet