Người Hàn tại Trung Quốc bị hàng xóm chặn cửa, nhốt trong nhà

Google News

Khi hay tin người đàn ông Hàn Quốc sống cùng khu vừa quay trở về từ quê nhà, hàng xóm đã đóng nhiều ván gỗ trước cửa, giam lỏng người này.

Một người Hàn Quốc sinh sống tại Trung Quốc bị hàng xóm đóng ván gỗ lên trước cửa nhà, không cho ra ngoài, theo Chosun Ibo.
Theo cộng đồng người Hàn tại Trung Quốc, người đàn ông này vừa quay trở lại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy sau chuyến về thăm quê nhà.
Khi những người sống trong cùng khu biết được điều này, họ đã chặn cửa bằng các ván gỗ, nhốt người đàn ông ở trong nhà do lo sợ người này mang theo virus corona.
Hình ảnh về vụ việc được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội. Người đàn ông sau đó đã phải nhờ các đồng nghiệp đến giải cứu và những ván gỗ được gỡ bỏ.
Nguoi Han tai Trung Quoc bi hang xom chan cua, nhot trong nha
Một người Hàn Quốc bị những người Trung Quốc sống xung đóng ván gỗ trước nhà để không thể ra ngoài. Ảnh: Yonhap.
Tại một khu chung cư ở Thượng Hải có số lượng lớn người Hàn Quốc, người thuê nhà được cấp thẻ cư dân in màu khác nhau để phân biệt giữa người nước ngoài và dân địa phương.
Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Tại Trung Quốc, số ca tử vong và nhiễm mới tiếp tục giảm trong những ngày gần đây. Trong khi tình hình dịch bệnh tại đất nước tỷ dân dần được kiểm soát, số ca nhiễm ở các nước láng giềng và châu lục khác bất ngờ tăng vọt.
Chính quyền các tỉnh ở Trung Quốc đã áp dụng thời gian cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài đến từ các vùng có dịch như Hàn Quốc, Italy.
Kể từ khi virus corona bùng phát ở đất nước tỷ dân, nhiều người dân nước này vì lo sợ dịch bệnh đã tự ý nhốt, khóa cửa những người họ nghi mang theo mầm bệnh.
Trong một trường hợp khác, đoạn video lan truyền ngày 30/1 trên mạng xã hội Weibo cho thấy gia đình ông Khang ở huyện Liên Thủy, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bị một nhóm người đàn ông cùng địa phương dùng những thanh sắt to dài chặn cửa ra vào, nhốt bên trong nhà.
"Gia đình này vừa từ Vũ Hán về. Đừng tiếp xúc!" là dòng thông báo nhóm người để lại trên bức tường bên ngoài nhà ông Khang.
Sau khi rời khỏi Vũ Hán, gia đình ông đã tự trình báo tên tuổi và số chứng minh tại huyện Liên Thủy, được tiến hành đo thân nhiệt 2 lần. Dù sức khỏe cả nhà đều bình thường, gia đình ông Khang đã tự cách ly, không ra khỏi nhà vì sợ ảnh hưởng đến người xung quanh.
Tuy nhiên, vài ngày sau, gia đình ông liên tục nhận điện thoại từ số máy lạ cảnh cáo ông Khang nếu không khai báo với chính quyền sẽ cô lập gia đình ông với xã hội. “Tôi nghĩ họ chỉ hăm dọa nhưng buổi chiều hôm đó cánh cửa nhà tôi đã bị đóng chặt từ bên ngoài", ông Khang nói.
Theo Trà My / Zing