Bé trai chết bất thường: Cắt thi đua êkíp trực… 2 tháng

Google News

Chiều 16/3, đoàn Bệnh viện Nhi Đồng I đến thăm và chia buồn với gia đình nạn nhân Lý Thanh Khôi, bé trai tử vong bất thường tại BV Nhi Đồng I.

Tại cuộc gặp, bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện cho biết sáng cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện đã họp với êkíp trực phụ trách chăm sóc, điều trị cho bé Khôi và những cá nhân liên quan. Theo đó, ban giám đốc đã quyết định hình thức kỉ luật đối với 2 bác sĩ, 8 điều dưỡng trong êkíp trực là cắt thi đua 2 tháng.
Be trai chet bat thuong: Cat thi dua ekip truc… 2 thang
Bác sĩ Đào Trung Hiếu, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (bên trái) và bác sĩ Tiến, trưởng phòng hồi sức - Ảnh: Thành Nhơn.
Nhiều khả năng bé tử vong do tuột ống thở
Trước câu hỏi của người nhà về nguyên nhân tử vong của bé Khôi, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bé Khôi tử vong do suy hô hấp, suy tim và viêm phổi nặng.
Trước câu hỏi liệu việc tuột ống thở có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bé tử vong hay không, bác sĩ Tiến cho biết nguyên nhân chính vẫn đang được bệnh viện làm rõ, tuy nhiên nhiều khả năng là do sự cố tuột ống thở.
“Sau khi bé Khôi chuyển qua thở CPAD (thở qua đường ống), đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã có phần chủ quan khi không tiên lượng được trước những diễn biến bất ngờ tiếp theo của bệnh. Thêm vào đó, đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân chưa làm hết trách nhiệm, cụ thể khi mẹ nạn nhân yêu cầu gắn lại ống thở cho con thì điều dưỡng không làm. Việc này có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bé Khôi suy hô hấp”, bác sĩ Tiến cho biết.
Nói về quyết định chuyển từ thở máy sang thở CPAP, bác sĩ Tiến cho biết trước đó theo ghi nhận qua các thông số, tình hình của bé Khôi đã thuyên giảm nên bác sĩ quyết định chuyển sang thở CPAD.
"Chẳng khác nào đem con tui làm chuột bạch"
Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của con, chị Lê Thị Hà, mẹ bé Khôi chia sẻ: “Tui không chấp nhận thái độ coi thường mạng sống bệnh nhân của đội ngũ điều dưỡng bệnh viện. Khi thấy bé Khôi tuột ống thở, ống truyền sữa tui đã gọi ngay cho điều dưỡng đến nhưng được trả lời có tuột ra đâu, vẫn nằm trên mũi bé đó”.
Ngoài ra chị Hà còn phản ánh khi đi qua bàn bác sĩ và điều dưỡng trực thì thấy nhân viên y tế đang ăn xoài, ổi, nói cười rôm rả và không quan tâm tới bệnh nhân. Đại diện bệnh viện thừa nhận có tình tiết đó và thành thật xin lỗi gia đình về sự tắc trách của đội ngũ ê kíp phụ trách điều trị cho bé Khôi.
“Bệnh viện phải xác định rõ nguyên nhân tử vong cụ thể của con tui, từ đó có hình thức kỉ luật thật nghiêm khắc với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện. Chứ cắt thi đua 2 tháng thì làm gì, chẳng khác nào đem con tui ra làm chuột bạch”, anh Lý Thanh Tú, cha bé Khôi cho biết.
Về phần hỗ trợ cho gia đình, đoàn Bệnh viện Nhi Đồng I nêu ra mức hỗ trợ 20 triệu đồng, tuy nhiên phía gia đình từ chối. Theo đó, sau khi họp lại với Ban giám đốc bệnh viện (dự kiến vào ngày mai 17-3), bệnh viện sẽ thống nhất mức hỗ trợ cụ thể và mời gia đình nạn nhân lên bệnh viện để làm việc cụ thể.
THÀNH NHƠN

Theo Thành Nhơn/Tuổi Trẻ