Trương Trần Anh Duy ra mắt MV mới: Rơi nước mắt vì một điều quá bình dị

Google News

Tối 26/9, ca sĩ Trương Trần Anh Duy đã chính thức quay trở lại thị trường âm nhạc với MV 'Nơi con gọi là nhà'- một sáng tác đầy cảm xúc của Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

'Nơi con gọi là nhà' mở đầu là hình ảnh những hàng dừa xanh bát ngát với lối nhỏ về nhà ngoại cùng những đứa trẻ thơ ngây vui đùa trong khoảng sân. Khác với những tác phẩm sôi động trước đây mà Trương Trần Anh Duy ra mắt, 'Nơi con gọi là nhà' - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận là bài hát sử dụng dòng nhạc epic kết hợp với nhạc cụ dân tộc Việt Nam để tạo nên một ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm xúc và đậm chất tình yêu quê nhà.

Nội dung chú thích ảnh

Không lựa chọn những chủ đề xa vời, 'Nơi con gọi là nhà' đúng với cái tên của nó, là câu chuyện tình yêu thương, tình cảm gia đình mà cụ thể ở đây là câu chuyện kể về bà ngoại. Chàng trai trưởng thành từ tình yêu thương của ngoại sau khi đi học, đi làm nơi xa đã quay trở về nhà để tìm hình bóng của ngoại, để được sống lại với khoảng thời gian ấm áp bên ngoại, bên gia đình của mình.

Trương Trần Anh Duy không chỉ thể hiện ca khúc mà anh còn đặt vào đó chính câu chuyện đời mình – câu chuyện về tình yêu và sự bao bọc của bà ngoại. Vì sống xa cha mẹ từ khi còn nhỏ, bà ngoại đã trở thành điểm tựa, là người dìu dắt và chở che Trương Trần Anh Duy suốt những năm tháng tuổi thơ.

Nội dung chú thích ảnh

Điểm nhấn đặc biệt cũng là yếu tố đưa cảm xúc của ca khúc lên cao trào chính là việc lồng ghép cải lương vào bài hát. Việc kết hợp cải lương và âm nhạc hiện đại không phải là một bài toán dễ và Trương Trần Anh Duy khi bắt tay vào thực hiện 'Nơi con gọi là nhà' cũng đã gặp phải không ít thử thách.

Đó là những khó khăn trong việc điều chỉnh bản phối nhiều lần cho phù hợp với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và cải lương đến những khó khăn về kinh phí do quay MV trong thời gian đất nước đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão Yagi. Tuy vậy, Trương Trần Anh Duy chia sẻ rằng anh đã tự mình dành một phần kinh phí nhỏ từ việc quay MV để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại với mong muốn góp phần xoa dịu những đau thương sau cơn bão. 

Nội dung chú thích ảnh

Chia sẻ về những cảm hứng cho 'Nơi con gọi là nhà', Trương Trần Anh Duy xúc động nói: 'Tôi đã mang tất cả tình cảm, sự biết ơn đối với bà ngoại vào từng câu hát. Tuy sống với ngoại từ nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ tự ti vì ngoại luôn dành hết yêu thương cho tôi. Tuy ngoại đã rời xa tôi vài năm nhưng những ký ức về ngoại vẫn khiến tôi xúc động và nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến. Đây không chỉ là một bài hát mà là món quà tinh thần dành tặng cho người đã yêu thương tôi suốt cả cuộc đời. Cuối cùng thì tôi cũng viết được cuốn nhật ký bằng âm nhạc tặng ngoại'.

Nội dung chú thích ảnh

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: 'Đối với tôi, ca khúc này không chỉ là sự kết hợp âm nhạc đơn thuần mà còn chứa đựng tấm lòng trân quý hướng về gia đình, về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ những năm tháng ấu thơ. Đó là nơi chứa đựng những ký ức, những tình cảm sâu sắc nhất mà tôi mong muốn lan tỏa, để nhắc nhở mọi người rằng, dù có đi đâu xa, nơi tuyệt vời nhất vẫn luôn là 'nhà' – nơi chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến từ những người thân yêu'.

PV