Hãi hùng kẻ “ngáo đá” chém người, cướp xe phóng như điên...xuống sông

Google News

Đã có vợ con nhưng Bùi Văn Sắc không mang lại cho gia đình niềm vui, tiếng cười mà là nhiều nỗi thất vọng khi hết rơi vào vòng lao lý về tội Cố ý gây thương tích trong cơn ngáo đá.

Năm 2014, khi rời Trung tâm chữa bệnh giáo dục xã hội tỉnh Hưng Yên, nhờ sự giúp đỡ của người thân, Sắc và vợ con kéo nhau về xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ để mua đất rừng, phát triển kinh tế trang trại. Ngỡ rằng, qua bao biến cố, Sắc sẽ biết suy nghĩ, biết thương vợ con, biết yêu mái ấm nhỏ của mình nhưng rồi, gã đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy; vẫn sử dụng ma túy và trong cơn “ngáo đá”, Sắc lại gây tội…
Tài liệu điều tra thể hiện: Sau khi sử dụng ma túy đá, Sắc ngủ một mình tại trang trại của gia đình tại thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Đang ngủ, Sắc tỉnh giấc với ám ảnh có người đang rình rập, đuổi bắt để hãm hại mình. Sợ hãi, Sắc vùng dậy, thủ 1 con dao vào thắt lưng và đi bộ đến nhà anh Đỗ Chí Đao, ở cùng thôn mục đích thuê anh Đao chở ra khu vực ngã tư chợ Cá, xã Nam Phương Tiến để bắt xe khách đi “trốn”.
Hai hung ke “ngao da” chem nguoi, cuop xe phong nhu dien...xuong song
 Đối tượng Bùi Văn Sắc tại CQCA. Ảnh: L.Anh
Đến nhà anh Đao, Sắc thấy vợ anh này đang nấu cơm và biết được anh Đao đang ngủ trong nhà. Đối tượng đi vào gọi anh Đạo dậy. Thấy anh Đao có vẻ không nhiệt tình vì mất giấc ngủ, Sắc vừa chửi vừa rút con dao mang theo đâm anh Đao 1 nhát. Anh Đao phản ứng lại rồi tiếp tục bị đối tượng đâm nhiều nhát khắp cơ thể. Hai bên vật lộn với nhau vài phút thì vợ anh Đạo phát hiện, chạy đi hô hoán. Thấy động, Sắc cầm con dao bỏ chạy.
Trên đường chạy, Sắc gặp anh Đỗ Văn Định, SN 2000, người địa phương điều khiến xe máy Dream BKS: 29X1- 023.10 đến nơi nên Sắc đã vẫy lại giả vờ hỏi đi nhờ lên trạm y tế xã Nam Phương Tiến sơ cứu. Thấy người Sắc có một số thương tích (do vật lộn với anh Đao- PV), anh Định đã làm theo ý Sắc. Đến cổng trạm y tế, anh Định dừng lại để Sắc xuống xe, bất ngờ bị đối tượng này giơ dao lên đe dọa. Sợ hãi, anh Định bỏ xe chạy thoát thân. Lúc này, Sắc chiếm đoạt luôn chiếc xe máy rồi lên xe phóng thẳng.
Có xe máy, Sắc phóng sang địa phận huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, do không thuộc đường lại đi với tốc độ cao, đối tượng lao cả xe và người xuống sông Tích. Tuy nhiên, đối tượng vẫn đủ sức bỏ lại xe và bơi vào bờ bên kia. Khi đang đi bộ trong tình trạng người ướt nhẹp tại địa phận thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, đối tượng bị CA xã Đông Yên kiểm tra hành chính đưa về trụ sở.
Tại đây, Bùi Văn Sắc khai nhận mọi hành vi đã gây nên. Căn cứ vào đó, CA xã Đông Yên thông báo đến CA huyện Chương Mỹ phối hợp tiến hành trục vớt chiếc xe máy Dream dưới lòng sông Tích; đồng thời đưa người và tang vật về trụ sở CA huyện Chương Mỹ tiến hành đấu tranh.
Hiện cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Sắc về hành vi Cướp tài sản; đồng thời hoàn tất thủ tục trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân Đao; khi có căn cứ sẽ tiến hành khởi tố bổ sung với đối tượng này về hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo Linh Anh/PLXH