Kinh hoàng: Bé 3 tuổi bị mẹ tát đến chết

Google News

Trong lúc bực tức, người mẹ đã tát con 3 tuổi nhiều lần rồi lại dùng thanh tre đánh liên tiếp vào bé khiến bé tử vong.

Ngày 6/2, Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tổ bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân chính là con của Thanh, cháu N.N,N.A (gần 3 tuổi).
Kinh hoang: Be 3 tuoi bi me tat den chet
Thanh đã bực tức, nhiều lần đánh con. 
Như đã thông tin, Thanh sống như vợ chồng với anh N.H.H tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền), cháu N.A là con riêng của Thanh. Trưa 2-2, Thanh gọi con vào ngủ nhưng N.A không chịu nên Thanh tát nhiều cái vào đầu, mặt cháu. Khi cho con ăn, thấy bé có dấu hiệu nôn ói, Thanh lấy dầu xoa rồi cho đi chơi.
Chiều cùng ngày, N.A chạy đi xin đồ ăn của khách đang tắm biển nên Thanh bực mình, la mắng con và dùng thanh tre đánh vào người khiến bé bầm tím nhiều chỗ. Sau đó, Thanh để con lên giường ngồi chơi.
Khoảng 22 giờ, khi Thanh đang rửa chén thì anh H gọi báo bé N.A bị té xuống đất và bất tỉnh. Cả hai vội đưa con tới bệnh viện nhưng N.A đã tử vong sau đó.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, N.A tử vong do chấn thương sọ não, trên người có nhiều vết bầm tím.
Theo Ngọc Giang/Người Lao Động