Mang xe bồn chở nước sạch đến tận nhà cho dân Ea Súp

Google News

Mỗi ngày, Đoàn kinh tế quốc phòng 737 và Công an huyện Ea Súp dùng 3 xe bồn chở hàng chục ngàn lít nước đã qua lọc tới cung cấp cho bà con sinh hoạt.

Ngày 18/4, ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia R'vê (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, khoảng 3 tuần nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, tình hình hạn hán ngày càng nặng khiến giếng khoan của bà con trong xã bị cạn kiệt. Tình hình khô hạn kéo dài khiến địa phương có trên 150 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, chăn nuôi... nghiêm trọng. Trong đó, có 50 hộ dân khu vực làng Dao thuộc thôn 13 bị nặng nhất.

Mang xe bon cho nuoc sach den tan nha cho dan Ea Sup

Mỗi ngày, Đoàn kinh tế quốc phòng 737 và Công an huyện Ea Súp dùng 3 xe bồn chở hàng chục ngàn lít nước đã qua lọc tới cung cấp cho bà con sinh hoạt.

"Để kịp thời hỗ trợ bà con vùng hạn hán, địa phương đã huy động lực lượng cán bộ, công chức địa phương phối hợp với Công an huyện Ea Súp, các đơn vị bộ đội trên địa bàn dùng xe chở nước sinh hoạt cho người dân", ông Lâm cho hay.

Mỗi ngày, Đoàn kinh tế quốc phòng 737 và Công an huyện Ea Súp dùng 3 xe bồn chở hàng chục ngàn lít nước đã qua lọc tới cung cấp cho bà con sinh hoạt.

Mang xe bon cho nuoc sach den tan nha cho dan Ea Sup-Hinh-2

Lực lượng bộ đội, Công an huyện Ea Súp đội cái nắng cháy da đi lấy nước để cấp cho người dân.

Chia sẻ với báo Tri thức & Cuốc sống, chị Bàn Mùi Man (xã xã Ia R'vê, Ea Súp) cho biết, gia đình chị cùng 4 người khác dùng chung 1 giếng nhưng đã bị cạn trơ đáy. Cả gia đình đều bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Theo chị Man, trong lúc nước sinh hoạt là điều khó khăn nhất thì những ngày qua bà con rất vui mừng khi được các anh bộ đội, công an tiếp nước.

"Rất mong trời sớm mưa để các anh đỡ phải vất vả lo chở nước cho bà con sinh hoạt", chị Man xúc động nói.

Còn anh Đinh Thanh Liêm (thôn 1, xã Ia R'vê) chia sẻ: "Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời, các chiến sĩ cấp nước tận nhà thì cuộc sống của bà con không biết phải xoay xở làm sao".

Mang xe bon cho nuoc sach den tan nha cho dan Ea Sup-Hinh-3
 Người dân vui mừng khi nhận nước.

Thiếu tá Nguyễn Bá Định, Đội trưởng Đội sản xuất nông lâm 6 (Đoàn Kinh tế quốc phòng 737) cho biết, những ngày đầu cấp nước, chứng kiến người dân phải tạm gác công việc, luân phiên cắt cử người ở nhà để chờ lấy nước nên bộ đội dặn bà con để sẵn vật dụng đựng nước ở trước nhà.

"Với phương châm không để ai bị thiếu nước sạch, đơn vị đã có phương án, kế hoạch dự phòng, sẵn sàng huy động thêm lực lượng, phương tiện để vận chuyển nước tiếp tế cho bà con nếu tình hình phức tạp hơn", Thiếu tá Định cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video GS.TS Phan Văn Tân chia sẻ về ý nghĩa của công trình đầu tiên về hạn hán trên khu vực Đông Nam Á:
 
Nguyễn Tâm - Quang Nguyên