Sát hại bác ruột ở Bắc Ninh: Khởi tố điều tra hai tội danh giết người, cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản tại phường Võ Cường (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khiến nữ giáo viên nghỉ hưu Nguyễn Thị Nhung (SN 1965) tử vong.

Thông tin mới nhất vụ án cháu sát hại bác ruột, ngày 24/2, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản tại phường Võ Cường (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khiến nữ giáo viên nghỉ hưu Nguyễn Thị Nhung (SN 1965) tử vong. Đối tượng gây án được xác định là Lê Thanh Hưng (SN 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) – cháu của nạn nhân.
Trước đó, khoảng 16h45, ngày 21/2/2020 ông Đỗ Đức Tiệp (SN 1962 ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) đi làm về thì phát hiện vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhung bị sát hại tại nhà. Qua kiểm tra gia đình thấy còn mất một số tài sản, camera bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ việc.
Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh xác định đối tượng thực hiện hành vi phải là người thân với gia đình nạn nhân. Cơ quan điều tra đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h ngày 22/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Hưng (là cháu gọi bà Nhung bằng bác) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Sat hai bac ruot o Bac Ninh: Khoi to dieu tra hai toi danh giet nguoi, cuop tai san
 Đối tượng Lê Thanh Hưng tại cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hưng khai nhận là cháu của bà Nguyễn Thị Nhung. Do thường qua lại gia đình bà Nhung chơi nên đối tượng nắm rõ quy luật sinh hoạt và điều kiện kinh tế của gia đình. Chính vì vậy, khi cần tiền, Hưng đã nghĩ đến gia đình bà Nhung. Hắn đã bí mật đánh trộm chìa khoá của nhà bà Nhung để ra vào nhà thuận lợi.
Với ý định trộm cắp tài sản, trưa 20/2, Hưng đi xe máy từ phòng trọ ở Hà Nội về Bắc Ninh mang theo 1 chìa khóa cửa nhà bà Nhung mà Hưng đã chuẩn bị trước đó và 1 dùi cui điện.
Khi về đến thành phố Bắc Ninh, Hưng gửi xe máy tại nhà xe của Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ vào nhà bà Nhung. Hưng dùng chìa khoá mở cửa vào nhà nạn nhân.
Sau khi vào nhà, Hưng khoá cửa lại rồi đi lên phòng ngủ trống (phòng của con bà Nhung) trên tầng 3 để nằm chờ cơ hội. Suốt 1 ngày 1 đêm Hưng ở trong nhà bà Nhung nhưng không bị phát hiện.
Đến khoảng 14h chiều ngày 21/2/2020, Hưng đi từ tầng 3 xuống tầng 2 mở cửa phòng ngủ của bà Nhung để trộm cắp tài sản thì bị bà Nhung phát hiện, Hưng lấy khăn tắm trên giường tỳ đè lên mặt bà Nhung, rồi lấy chiếc kéo dưới nền nhà đâm đến khi bà Nhung không còn cử động.
Sau đó, Hưng dùng chăn kéo xác bà Nhung vào nhà tắm tầng 2 để tạo hiện trường giả. Lo sợ bị phát hiện, Hưng vô hiệu hoá camera ở trong nhà, tháo thẻ nhớ chiếc camera phía ngoài vứt đi. Sau khi xong các công đoạn xoá giấu vết, Hưng nhặt dây chuyền vàng của bà Nhung bị rơi xuống nền, tháo dây chuyền trên người rồi xuống tầng 1 lấy chiếc xe mô to nhãn hiệu Honda Lead của nạn nhân đi về Hà Nội, rồi gửi xe ở bãi gửi xe 19 phố Hàng Khoai, Đồng Xuân, Hà Nội.
Sau đó, đối tượng này bắt taxi về Thuận Thành, đến 19h cùng ngày Hưng quay lại nhà bà Nhung để theo dõi các hoạt động của Cơ quan điều tra. Đến trưa ngày 22/2/2020, Hưng được triệu tập lên cơ quan điều tra để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của Hưng thu giữ: 01 túi xách bên trong có hoa tai, dây chuyền và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Nhung. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ chiếc xe mô tô của Hưng; chiếc xe mô tô của bà Nhung ở bãi gửi xe Đồng Xuân cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để đưa kẻ phạm tội ra trừng trị trước pháp luật.
>>> Mời độc giả xem video Bắt giữ kẻ sát hại bác ruột, cướp tài sản ở Bắc Ninh:

Nguồn: Công an Bắc Ninh.

Hải Ninh