Tài xế Grab bị sát hại: 2 kẻ sát nhân ma mãnh thế nào trong lời khai với công an?

Google News

(Kiến Thức) - Hai đối tượng ma mãnh khai gian dối, hòng đánh lừa cơ quan điều tra, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, các điều tra viên đã khiến 2 kẻ giết người khai nhận hành vi sát hại tài xế Grab dã man, mục đích cướp tài sản.

Thông tin mới nhất vụ tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội, qua quá trình thực nghiệm hiện trường, đấu tranh với các đối tượng Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, cùng quê Yên Bái) – hai nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản trên, củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan công an đã vạch trần sự gian dối của hai nghi phạm trong lời khai ban đầu, đồng thời, lật sự ma mãnh của hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng có lý lịch đầy bất hảo này.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai nghi phạm đã phải khai nhận toàn bộ tội ác. Theo đó, chúng cùng bàn bạc lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa) và cùng thống nhất nếu tài xế chống trả thì sẽ sát hại, sau đó vứt thi thể xuống ao gần đó để phi tang.
Cụ thể, tại cơ quan điều tra, Giáp và Trường khai nhận, ngày 20/9, hai đối tượng rủ nhau từ Yên Bái xuống Hà Nội chơi. Giáp bán chiếc iPhone 5S được một khoản tiền để làm lộ phí và thuê nhà nghỉ gần Bến xe Mỹ Đình.
Tai xe Grab bi sat hai: 2 ke sat nhan ma manh the nao trong loi khai voi cong an?
 Hai nghi phạm tại cơ quan công an.
Ngày 21/9, sau khi rời nhà nghỉ, Giáp và Trường đi tìm nhà người quen ở tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, cách bến xe khoảng 8 km. Trong 2 ngày ở lại đây, Trường đi lang thang khu vực xung quanh và đi lạc vào khu vực rất vắng bóng người qua lại, chỉ có những vườn cây của người dân. Rời khỏi phòng trọ, cả hai chọn quán internet ở đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm làm địa điểm “nghỉ trọ” tiếp theo.
Ngày 26/9, khi số tiền bán điện thoại đã tiêu hết, Giáp bàn với Trường quay về Yên Bái và muốn có tiền về thì Giáp gợi ý đi cướp tài sản của những người lái “xe ôm” chở khách. Trường thấy trong túi quai chéo của Giáp có con dao bấm rồi nghĩ đến bãi đất trống ở Tân Phong nên Trường đồng ý.
Theo đó, cả hai bàn bạc, thống nhất tối cùng ngày sẽ đến khu vực Bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ ở Tân Phong, rồi dùng dao bấm của Giáp chuẩn bị sẵn để trong túi xách mang theo người tấn công để cướp tài sản. Theo thỏa thuận, Trường sẽ dẫn tài xế đến khu đất trên để Giáp tấn công nạn nhân.
Cả hai thống nhất nếu lái xe ôm chống trả thì giết chết luôn sau đó, sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó, rồi phủ bèo lên để che giấu tung tích.
Tối ngày 26/9, Giáp và Trường đến khu vực bến xe Mỹ Đình và chọn anh Sang, tài xế Grab chạy xe Exciter đang tìm đón khách vào ban đêm để gây án. Hai đối tượng đã đề nghị anh Sang chở về khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương. Mục đích của các đối tượng là điều anh Sang đến khu vực Trường biết rõ địa hình và chọn từ trước để cướp tài sản.
Anh Sang đã đồng ý chạy xe với mức giá 60.000 đồng. Sau đó, lái xe này đã chủ động chụp ảnh 2 vị khách gửi cho bạn cùng phòng trọ kèm tin nhắn: "Có gì báo công an nhé. Tí chở 2 người này lên Cổ Nhuế".
Khi anh Sang chở hai đối tượng đi đến khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương, Trường bắt đầu chỉ đường cho anh Sang đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương.
Tại vị trí có nhiều mô đất đang thi công, Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay xe vòng lại. Khi mới đi được một đoạn ngắn, xe của anh Sang bị chết máy, dừng lại. Khi anh Sang đang kiểm tra xe thì Giáp lấy con dao bấm trong túi xách đưa cho Trường nhưng Trường bảo với Giáp thực hiện. Phát hiện anh Sang ngồi trên yên cúi xuống sửa bộ đề của xe, Giáp cầm dao đâm mạnh một nhát trúng vào gáy anh Sang. Bị đâm, anh Sang bỏ chạy và làm rơi chiếc điện thoại iPhone 7 plus, đang cầm trên tay xuống đường.
Lo sợ anh Sang hô hoán, Giáp tiếp tục cầm dao đuổi theo, truy sát và đâm nhiều nhát làm nam sinh viên gục xuống bãi cỏ. Thấy nạn nhân vẫn tìm cách chạy thoát, Giáp tiếp tục tấn công. Anh Sang tiếp tục bỏ chạy, tuy nhiên Giáp không truy đuổi nữa mà quay lại nhặt chiếc smartphone của nạn nhân rồi đưa cho Trường. Do điện thoại bị khóa nên Trường vứt lại bãi đất.
Sau đó, hai đối tượng lấy chiếc Exciter của tài xế để bỏ trốn. Trên đường đi, chúng vứt mũ bảo hiểm và con dao gây án vào vườn nhà dân. Do vết thương nặng, anh Sang đã tử vong sau đó trên bãi đất trống.
Sau khi gây án, Giáp và Trường bỏ trốn về nhà Trường ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Trưa ngày 27/9, Giáp và Trường tháo biển kiểm soát chiếc xe máy cướp được vứt ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, sử dụng cho đến khi bị bắt.
Ngày 29/9, cảnh sát dán tờ rơi truy tìm 2 thanh niên quê Yên Bái do liên quan vụ cướp tài sản. Khoảng 18h ngày 30/9, cảnh sát bắt được 2 nghi phạm tại xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn.
Những thông tin trên trái ngược với lời khai ban đầu của hai đối tượng như do không có tiền nên xin nợ tiền xe ôm. Anh Sang lúc này không đồng ý nên chửi mắng và giật túi của Giáp ném xuống đất. Sau đó, Giáp rút đao đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân rồi lấy xe máy rời khỏi hiện trường.
Tuy nhiên, dù có ma mãnh đến đâu, bản chất vụ án đã được làm rõ và hai đối tượng sẽ phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Hiện vụ án tài xế Grab bị sát hại đang được điều tra, làm rõ.
Hải Ninh