Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm giết: Triệu tập chồng, con nghi phạm

Google News

(Kiến Thức) - Lời khai của nghi phạm vụ 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại còn một số điểm mâu thuẫn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, đối chứng với các bằng chứng, vật chứng tại hiện trường vụ án mạng cũng như giám định tâm thần đối với nghi phạm… Chồng và con trai của đối tượng cũng đã được triệu tập phục vụ điều tra.
 

Sáng 26/5, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan bước đầu đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ thảm án 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại. Thi thể bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu ruột là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi, cùng ngụ tại Thôn An Bình) cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Nghi phạm là bà Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, ngụ cùng thôn và cách nhà các nạn nhân khoảng 1 km) đã bị bắt giữ.
Hàng xóm bàng hoàng
Suốt cả ngày 25/5, hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo về chứng kiến vụ việc đau lòng người hàng xóm sát hại 3 bà cháu rồi phi tang xác trong vườn cà phê ở thôn An Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và cũng không mấy ai trong xóm nhỏ An Bình tin điều này là sự thật. Đau xót và bàng hoàng là cảm giác chung của người dân nơi đây.
Vu 3 ba chau bi hang xom giet: Trieu tap chong, con nghi pham
Vụ án mạng kinh hoàng gây chấn động dư luận, bàng hoàng người dân thôn An Bình. 
Ông Phạm Văn Khương (53 tuổi, nhà nằm sát vườn bà Nhi) kể: Bình thường bà Vượng vẫn hay dẫn các cháu nhỏ đi chơi trong xóm, mua quà bánh cho các cháu, đến khi xảy ra sự việc chúng tôi còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cũng theo lời nhiều người dân đang sinh sống tại đây, họ đều không biết rõ mâu thuẫn của hai gia đình lớn đến mức nào, tuy nhiên việc bà Nhi ra tay tàn độc với bà Vượng và đặc biệt là hai cháu bé khiến họ thực sự phẫn nộ và vô cùng đau xót.
Tại gia đình anh Đàm Văn Quyết (con bà Vượng, bố hai cháu nhỏ bị sát hại), không khí tang thương tràn ngập. “Từ lúc biết tin đến giờ, hai vợ chồng khóc hết nước mắt gọi tên mẹ và 2 con nhỏ. Nhất là chị, đã ngất lên ngất lên ngất xuống mấy lần vì không chịu nổi nỗi đau 2 con nhỏ đột ngột ra đi”, một người thân 2 vợ chồng anh Quyết xúc động nói.
Vu 3 ba chau bi hang xom giet: Trieu tap chong, con nghi pham-Hinh-2
Đế cuối ngày 25/5, thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy và cơ quan công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi khám nghiệm xong hiện trường.
Tới chiều qua 25/5, khi thi thể 3 bà cháu được cơ quan công an bàn giao cho gia đình sau khi khám nghiệm xong hiện trường, nỗi đau 3 mạng người bị sát hại lại bao phủ khu xóm nhỏ. Hàng trăm người dân xa gần đã tới chia buồn, bày tỏ thương tiếc với gia đình anh Đoàn Văn Quyết.
Lời khai ban đầu của nghi phạm
Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, vào khoảng 23h ngày 24/5 Công an huyện Lâm Hà nhận được tin báo từ Công an xã Tân Thanh về việc bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu Đàm Đức Tiến (sinh năm 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (sinh năm 2016) ngụ thôn An Bình (hay còn gọi Thôn 9, xã Tân Thanh) bỗng nhiên mất tích từ 10 h sáng tới 14h chiều không thấy về nhà.
Vu 3 ba chau bi hang xom giet: Trieu tap chong, con nghi pham-Hinh-3
 Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi
Qua tìm kiếm, người thân gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng phát hiện có vết máu tại khu vực vườn cà phê của bà Nghiêm Thị Nhi. Công an huyện Lâm Hà đã huy động toàn bộ lực lượng và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương truy tìm tung tích các nạn nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h ngày 25/5 cơ quan chức năng phát hiện xác của 3 bà cháu được chôn vùi tại vườn cà phê nhà bà Nhi. Ngay lập tức, Công an huyện Lâm Hà đã tung lực lượng nghiệp vụ truy xét, bắt nóng được nghi phạm Nhi, khi người phụ nữ này còn đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.
Bước đầu, vụ án mạng đang dần được sáng tỏ như sau: vào khoảng 9h30 ngày 24/5, bà Vượng, đưa 2 cháu nội là Tiến và Thảo đi ra ngã 3 thôn An Bình, cách nhà khoảng 800 m chơi. Sau khi mua bánh kẹo cho hai cháu tại quán tạp hóa Quang Lan thì ba bà cháu lên nhà ông Bế Văn Sơn ở gần đó chơi.
Sau đó, 3 bà cháu tiếp tục xuống nhà Nhi chơi và ra vườn cà phê nhà bà Nhi xin hái bơ về ăn. Do có mâu thuẫn từ trước với gia đình bà Vượng, bà Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào cổ, đầu và người của bà Vượng. Hung thủ còn ra tay tàn độc, tiếp tục rượt chém cháu Tiến và cháu Thảo.
Vu 3 ba chau bi hang xom giet: Trieu tap chong, con nghi pham-Hinh-4
Công an khai quật khu vực hung thủ phi tang thi thể 3 nạn nhân trong rẫy cà phê. 
Một lúc sau khi kiểm tra phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong nên lần lượt kéo xác 3 bà cháu về phía cuối vườn cà phê cách nhà khoảng 20 m. Để che dấu hành vi man rợ, đối tượng Nhi dùng xà bách đào hố sâu khoảng 70cm sau đó vùi xác của 3 bà cháu xuống hố, lấy đất vừa đào phủ lên.
Phi tang xong, bà Nhi về nhà tắm sau đó bắt xe ôm đi Đức Trọng trốn. Đối tượng Nhi khai trong quá trình gây án thì chồng là Lưu Thế Bưu (SN 1966) đang cắt cỏ trong vườn cà phê.
Một lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết, nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại bước đầu được xác định khá nhỏ nhặt. Nghi phạm khai trước đó đã mâu thuẫn với ông Đàm Văn Quyết (là con bà Vượng, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng bị sai chứng minh nhân dân của bà Nhi vào năm 2018. Ngoài ra, bà Nhi cho rằng gia đình bà Vượng trước đó có đổ thừa cho nghi phạm lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng. Khi bà Vượng dẫn cháu đến xin bơ về ăn cả hai bên xảy đã xảy mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng nên bà Nhi dùng dao chém tử vong cả 3 bà cháu.
Triệu tập chồng và con trai nghi phạm

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, bước đầu lời khai của bà Nhi còn một số điểm mâu thuẫn. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy lời khai, đối chứng với các bằng chứng, vật chứng tại hiện trường vụ án mạng cũng như giám định tâm thần đối với nghi phạm… để làm rõ động cơ, nguyên nhân vụ án mạng.

Hiện ngoài nghi phạm chính là đối tượng Nghiêm Thị Nhi, ông Lưu Thế Bưu (55 tuổi, chồng bà Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (16 tuổi, con trai bà Nhi) cũng bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm sáng tỏ vụ án chấn động này.

Vũ Sơn