Xuống tay khi khách mua dâm ngây ngất men tình

Google News

Phương thức của Hoàng và đồng bọn là khi các khách mua dâm ngây ngất men tình thì gái bán dâm cướp tài sản.

Đối tượng tổ chức cướp tài sản khách mua dâm rồi trốn nã thành trùm ma túy là Võ Thanh Hoàng (SN 1979, quê Trà Vinh).
Hơn 20 tuổi đầu đã can án tù tội, sau khi ra tù Hoàng tiếp tục bảo kê gái mại dâm và tổ chức cướp tài sản của khách làng chơi.
Năm 2010 Hoàng lên TP.HCM mưu sinh bằng nghề chăn dắt gái. Sau đó, gã thông đồng với các chân dài lên kế hoạch cướp tài sản của khách làng chơi. Phương thức của Hoàng và đồng bọn là khi quý ông có nhu cầu vui vẻ, các cô đào sẽ nhiệt tình phục vụ tới bến.
Đợi khi khách mua dâm ngất ngây men tình, Hoàng chỉ đạo các cô đào này lục tài sản. Nếu phát hiện khách có nhiều tài sản giá trị, Hoàng xông vào đe dọa, cướp tài sản.
Xuong tay khi khach mua dam ngay ngat men tinh
Công an bắt giữ đối tượng Võ Thái Hoàng. (Ảnh CA.TPHCM) 
Thực hiện nhiều phi vụ trót lọt, Hoàng bị Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phanh phui và phát lệnh truy nã. Thời gian bỏ trốn, gã sử dụng tên giả là Nguyễn Thái Phong lấy vợ, sinh con và tậu căn nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp mở cửa hàng tạp hóa và buôn bán sữa hộp, nhưng thực chất chỉ làm bình phong che đậy việc mua bán ma túy…
Tối 1/9, các trinh sát Đội 2 – Phòng PC47 đã bắt quả tang Hoàng và trợ thủ đắc lực giúp y giao dịch ma túy tên Trần Tấn Lộc (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) cùng tang vật gần 1kg ma túy đá, 140 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan.
Mở rộng vụ án, đêm cùng ngày, lực lượng phòng chống ma túy bắt giữ bà trùm chuyên bỏ sỉ ma túy đá cho Hoàng là Nguyễn Thị Minh Khai (SN 1968, quê TP.Hà Nội) và người tình của bà ta tên Nguyễn Công Toàn (SN 1971, ngụ huyện Hóc Môn). Tang vật thu giữ khoảng 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng và 6 viên đạn.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ khách đi massage kích dục, mua dâm bị lừa, cướp tài sản.
Khoảng 1h đêm ngày 27/11/2014, Lượm đang đứng chờ khách để bán dâm tại khu vực vòng xoay Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh thì gặp anh Trần Hữu Hoàng đến hỏi mua dâm.
Cả hai cùng đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế, quận Bình Tân để tiến hành mua bán dâm. Do có ý định chiếm đoạt tài sản của anh Hoàng nên Lượm nói anh Hoàng đi tắm trước để lục quần áo lấy tài sản. Tuy nhiên, anh Hoàng không tắm mà cởi quần áo để trên giường.
Kế hoạch trộm cắp bất thành, Lượm nảy sinh ý định giết chết anh Hoàng để cướp tài sản. Lượm rút dây vải trên áo khoác của mình và gợi ý khách chơi trò "cảm giác mạnh".
Lượm nói anh Hoàng nằm ngửa ra giường rồi đè lên, dùng dây vải siết cổ...khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Lượm chiếm đoạt của nạn nhân 1 triệu đồng, 1 điện thoại rồi bỏ đi.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Theo Đất Việt