Ấn tượng "bông hồng thép" Học viện Cảnh sát nhân dân Lê Hà Anh

Google News

Hình ảnh Khối trưởng Khối Nữ Cảnh sát đặc nhiệm dẫn đầu khối Diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bước đi dứt khoát, phong thái hiên ngang, gương mặt thanh tú đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Lê Hà Anh sinh năm 2005, quê Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân. Cô nàng đã để lại biết bao thương nhớ trong lòng người dân cả nước với hình ảnh người dẫn đầu Khối Nữ Cảnh sát đặc nhiệm trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua. Nhận được sự quan tâm của người dân cả nước, Hà Anh tâm sự: “Ban đầu mình cảm thấy khá là bất ngờ tại chúng mình không được sử dụng điện thoại thường xuyên nên không biết mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Nhận được sự quan tâm lớn như vậy khiến mình cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và biết ơn mọi người rất nhiều”.
An tuong
Được lựa chọn là Khối trưởng, là người đảm bảo nhiệm vụ duy trì khối, điều hành khối, gánh trên vai nhiều áp lực nhưng Hà Anh lại vô cùng tự tin. “Khi được chọn là khối trưởng khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm, cảm nhận ban đầu của mình là có chút hồi hộp cũng hơi lo lắng một chút, nhưng về sau thì là tự hào, vinh dự và siêu hãnh diện” - cô nàng chia sẻ. Sau quá trình tập luyện đầy vất vả, Hà Anh và cả khối đã có một màn diễu binh vô cùng đẹp mắt, toát lên khí chất, tinh thần của những nữ cảnh sát.
Quá trình chuẩn bị cho Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kéo dài suốt 4 tháng, cô gái trẻ cùng đồng đội đã dậy từ sớm, vượt nắng thắng mưa, say sưa tập luyện. “Mình cùng các bạn cùng lớp đã trải qua thời gian dài huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ Động, sau đó chúng mình tham gia buổi kiểm tra thể lực và điều lệnh rồi di chuyển đến thành phố Điện Biên Phủ để tham gia đợt huấn luyện từ cuối tháng tư vừa qua. Toàn bộ khoảng thời gian 4 tháng tập luyện đều là những kỉ niệm ấn tượng đối với mình, đó là những lúc rèn luyện cùng đồng đội từ khi thời tiết chỉ có dưới 10 độ đến khi trời nắng nóng 39, 40 độ. Có khi, cả đội tập luyện dưới trời mưa. Vinh dự được tham gia lễ diễu binh giúp mình có những trải nghiệm mình chưa từng có.”
An tuong
Khối Nữ Cảnh sát đặc nhiệm tại lễ diễu binh. (Ảnh: Tiền Phong)
Trong lễ diễu binh, diễu hành được truyền hình trực tiếp, Hà Anh trong bộ cảnh phục, dẫn đầu khối, bước đi dứt khoát, phong thái hiên ngang, gương mặt thanh tú làm “sáng bừng” hình ảnh nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm - Công an Nhân dân Việt Nam. Chia sẻ về việc chọn ngành cảnh sát, Hà Anh kể: “Mình chọn trường cảnh sát một phần vì mình thấy yêu màu áo của trường, một phần vì bố mẹ mình rất thích công an nhân dân nên mình muốn trở thành niềm tự hào và hãnh diện của bố mẹ”.
Theo dõi toàn bộ buổi lễ, bố mẹ và gia đình Hà Anh cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động và hãnh diện khi được thấy khoảnh khắc con gái dẫn đầu Khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm tiến vào lễ đài.
An tuong
Ngoài cuộc sống đời thường, Hà Anh là cô gái dễ thương, trẻ trung và năng động. Trên các trang mạng xã hội, nữ sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đăng tải nhiều khoảnh khắc xinh đẹp, khi khoẻ khoắn trong màu áo xanh học viên, lúc dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài trắng.
Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong xin chúc Hà Anh sẽ mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với màu áo xanh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành “bông hồng thép” ưu tú của lực lượng Cảnh sát Nhân dân.
Theo SVVN