Chàng cầu thủ bóng rổ tán đổ chị sau 7 lần tỏ tình

Google News

Lần đầu Khiêm tỏ tình, Ngọc Huyền từ chối lịch sự. Không nản chí, chàng trai vẫn "mặt dày" theo đuổi. Sau 7 lần ngỏ lời, cậu mới thành công.

Nguyễn Khiêm (sinh năm 2002, Ninh Bình) là con lai Việt - Đức. Trong cộng đồng chơi bóng rổ, Khiêm khá có tiếng khi sở hữu gương mặt điển trai, từng có 1 vài thành tích trong thi đấu.

Tình cờ biết Ngọc Huyền (sinh năm 2000, Thái Bình) qua mạng xã hội, phát hiện cả hai có niềm đam mê và cùng chơi bóng, chàng trai cao 1,85 m đã chủ động nhắn tin làm quen.

Chang cau thu bong ro tan do chi sau 7 lan to tinh

Mỗi lần xuất hiện cùng nhau họ luôn thu hút ánh nhìn của mọi người bởi sự chênh lệch chiều cao khá lớn.

Chia sẻ với Zing, Khiêm kể Huyền chính là mẫu bạn gái của mình: cá tính, xinh xắn, mê thể thao, đặc biệt là có tình yêu với bóng rổ. Việc cô hơn mình 2 tuổi cũng không làm cậu nản chí.

Từ đó, hàng ngày, Khiêm nhắn tin hỏi thăm, quan tâm Huyền. Sợ bị "người trong mộng" từ chối nên chàng trai luôn lấy cớ hỏi về bóng rổ để mở đầu câu chuyện.

Sau 10 tháng nói chuyện qua mạng xã hội, Khiêm chủ động hẹn gặp Huyền. Ngay lần gặp đầu tiên, Khiêm muốn thổ lộ tình cảm nhưng sợ bị đối phương từ chối vì quá đường đột.

Về phía Huyền, cô cũng bất ngờ không kém.

“Khiêm đẹp trai hơn nhiều so với trong ảnh và những gì mình tưởng tượng. Gương mặt, cách nói chuyện rất duyên và cuốn hút, cả buổi mình lén nhìn cậu ấy suốt”, Huyền nói.

Gần 2 tháng sau buổi gặp mặt đầu tiên, Khiêm quyết định thổ lộ tình cảm với Huyền.

Đáng buồn là cô nhẹ nhàng từ chối. Lời nói "không" của cô cũng diễn ra thêm 5 lần nữa.

“Sáu lần mình tỏ tình đều bị cô ấy từ chối. Lần đầu, Huyền nhắn nhẹ nhàng: ‘Mình nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn’. Những lần sau thì bơ mình luôn”, Khiêm nói.

Mãi tới lần thứ 7, khi chàng trai 2K2 khẳng định rất nhiều lần mình nghiêm túc trong mối quan hệ, muốn cô trở thành bạn gái mình, Huyền mới gật đầu đồng ý.

“Lúc bạn ấy nói thích mình, mình rất bất ngờ nhưng quyết định từ chối vì nghĩ chỉ là trêu thôi. Hơn nữa, vì mình không xinh đẹp, chẳng có gì nổi bật, mình sợ không xứng với cậu ấy. Nhưng sự chân thành, kiên trì của Khiêm đã đánh bại ý chí của mình”.

Huyền bộc bạch yêu một người ít tuổi có rất nhiều ưu điểm. Mỗi khi đi cùng bạn trai cô luôn có cảm giác an toàn, được chiều chuộng, chăm lo. Đặc biệt, mỗi lần cãi nhau thì nửa kia luôn là người nhún nhường, làm lành trước.

Chang cau thu bong ro tan do chi sau 7 lan to tinh-Hinh-2

Chang cau thu bong ro tan do chi sau 7 lan to tinh-Hinh-3

Huyền và Khiêm thường xuyên đăng những khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào trên trang cá nhân.

Nói về nửa kia của mình, Huyền hào hứng chia sẻ: “Cậu ấy rất tâm lý, mỗi khi mình thi đấu bóng rổ đều tới cổ vũ. Kết thúc trận Khiêm luôn chuẩn bị sẵn đá để chườm chân cho bạn gái. Những ngày lễ, kỷ niệm bạn trai luôn ngỏ ý muốn tặng quà nhưng mình đều từ chối. Đối với mình cậu ấy đã là món quà tuyệt vời nhất".

Nhắc tới kỷ niệm đáng nhớ của cả hai, cô kể lại: “Hôm đó trước trận đấu 2 ngày, Khiêm bắt xe từ Ninh Bình lên Hà Nội để giúp mình tập luyện và tặng mình đôi giày chơi bóng rổ đắt tiền. Hỏi ra mới biết cậu ấy phải tiết kiệm tiền ăn 4 tháng mới mua được nó. Cầm hộp quà, mình cảm động đến phát khóc”.

Bên cạnh đó, cô cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Mỗi lần, cả hai xuất hiện cùng nhau đều bị nhận nhầm là chị dẫn em đi chơi. Rồi thời gian rảnh, thay vì đi chơi như những đôi khác, Huyền lại dành thời gian cùng Khiêm ôn tập, giúp bạn trai lo chuyện bài vở.

Theo Kiều Trang/Zing