Cứu sống chú chó bị dán băng dính quanh miệng suốt 2 tuần

Google News

Lại thêm một vụ việc nữa khiến nhiều người đặt câu hỏi: “Con người đang làm gì vậy?”. Nhưng thật may là chú chó bị dán băng dính quanh miệng này đã sống sót được.

Kể từ khi xảy ra việc voi mẹ chết vì ăn phải pháo khiến cả thế giới giận dữ, cư dân mạng đã chú ý hơn để đưa ra ánh sáng những vụ hành hạ động vật dã man. Mới đây, ở Kerala (Ấn Độ), một trường hợp chú chó bị đối xử tàn tệ cũng đã được đăng lên mạng xã hội.

Chú chó này khoảng 3 tuổi, được một số người nhìn thấy có băng dính dán quanh miệng nên những người đó đã báo cho Dịch vụ Con người vì Phúc lợi Động vật (PAWS) ở Thrissur (bang Kerala).

Cuu song chu cho bi dan bang dinh quanh mieng suot 2 tuan

Chú chó bị quấn băng dính quanh miệng.

PAWS đã cử rất nhiều người đi tìm kiếm chú chó tội nghiệp. Việc tiếp cận chú chó không dễ dàng gì vì nó luôn lẩn trốn con người do quá sợ hãi. Nhưng cuối cùng thì người của PAWS đã giữ được chú chó và đưa nó vào bệnh viện.

Ramachandran, thư ký của PAWS, nói với trang The News Minute: “Chúng tôi cứ tưởng chỉ có một vòng băng dính dán quanh miệng nó. Nhưng khi chúng tôi tìm được chú chó thì thấy có nhiều vòng băng dính dán chặt, đến mức băng dính hằn sâu vào thịt, lộ cả xương quanh mũi nó. Ngay khi chúng tôi gỡ được băng dính ra, nó đã uống luôn 2 lít nước”.

Cuu song chu cho bi dan bang dinh quanh mieng suot 2 tuan-Hinh-2

May là chú chó đã được cứu và băng dính đã được cắt ra kịp thời.

PAWS cũng cho biết rằng chú chó này là chó nuôi chứ không phải chó hoang, vì nó còn có vòng đeo cổ, nhưng không hiểu sao nó lại bị dán băng dính như vậy. Thật may là chú chó đã được tìm thấy kịp thời, hiện được cho dùng kháng sinh nên tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Cuu song chu cho bi dan bang dinh quanh mieng suot 2 tuan-Hinh-3

Cộng đồng mạng đang ra sức kêu gọi con người “hãy giữ tính người và ngừng đối xử tàn tệ với động vật”. Ảnh: iStock Images.

Tất nhiên, vụ việc này một lần nữa lại khiến rất nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu động vật sẽ còn có thể bị đối xử tệ đến thế nào nữa.

Theo Thục Hân/Hoahoctro