Ngắm hoa mận trắng muốt trên cao nguyên Mộc Châu

Google News

Không rực rỡ, kiêu sa nhưng vẻ đẹp giản dị, e ấp của hoa mận lại là điểm thu hút du khách đến với Mộc Châu mỗi dịp đầu năm.

Cao nguyên Mộc Châu là địa phương có diện tích mận hậu lớn nhất tỉnh Sơn La với trên 3.000 héc-ta. Mùa xuân đến là lúc hoa mận nở rộ, tạo nên những triền đồi, thung lũng trắng muốt một màu hoa. 
 
Trong tiết trời Xuân, những bông hoa mận nhẹ nhàng vươn mình trong nắng tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn. Loài hoa bình dị ấy không chỉ tô điểm thêm cho đất trời cao nguyên Mộc Châu mà còn làm cho chuyến du Xuân của mỗi người trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
Hầu như năm nào chị Nguyễn Thị Oanh - Du khách Hà Nội cũng đến Mộc Châu một lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến vào đúng mùa hoa trắng và đẹp như lần này. Đi từ ngoài Nông trường Mộc Châu đã cảm thấy rất là thích thú. Mùa xuân là mùa của vạn vật, đến đây chị cảm thấy Tết đến gần và tâm hồn rất thanh thản.
Ngam hoa man trang muot tren cao nguyen Moc Chau
 Hoa mận khoe sắc trắng trên cao nguyên Mộc Châu.
Là địa phương có diện tích trồng mận hậu lớn của tỉnh Sơn La, nên đến bất cứ đâu ở Mộc châu thời điểm này du khách cũng có thể bắt gặp những vườn hoa mận đồng loạt nở trắng tinh khôi.
Ở Mộc Châu có hai thung lũng mận nổi tiếng là thung lũng mận Mu Náu, thị trấn Mộc Châu và thung lúng mận Nà Ka, thị trấn Nông Trường được du khách truyền tai nhau. Người dân ở đây cũng chăm chút cho từng cây mận để có được mùa hoa đẹp và có thể kết trái vào tháng 5.
Mùa xuân đến là lúc hoa mận nở rộ, cũng là thời điểm thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa này
Anh Phan Đình Khoa - Người dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ, gia đình anh đã trồng mận cách đây khoảng 20 năm. Hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân một năm là khoảng 30 tấn quả tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Để có vườn hoa mận đẹp thì hằng năm người dân phải chăm sóc bón phân và cuối năm phải tỉa cành thì đúng mùa hoa nở được đẹp nhất.
Mận hậu đã gắn bó với đời sống người dân Mộc Châu qua bao thế hệ. Nay mùa hoa mận lại đang trở thành mùa thu hút du khách và thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.
Loài hoa bé nhỏ khiêm nhường cứ tự nhiên khoe sắc tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ ảo và trở thành trải nghiệm rất đáng giá của du khách khắp mọi miền khi đến với cao nguyên Mộc Châu mỗi độ Xuân về.
Theo Đoàn Tuấn/hanoionline