Nữ du học sinh Mỹ hối hận, xin tha thứ vì chê bai khu cách ly

Google News

Mới đây, một nữ du học sinh trở về từ Mỹ đã khiến nhiều người bức xúc khi vừa dọn vào khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đã đăng tải lên mạng xã hội những lời lẽ chê bai cơ sở vật chất ở đây.

Nữ du học sinh này đã miêu tả nơi ở cách ly bằng những từ ngữ như: "kinh khủng khiếp thật sự", "không dám đụng vào bất cứ cái gì" hay "không giống review trên Youtube"....

Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng, nữ sinh này đã phải lên tiếng xin lỗi tất cả mọi người.

Nu du hoc sinh My hoi han, xin tha thu vi che bai khu cach ly

Nữ du học sinh Mỹ lên tiếng xin lỗi.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nữ sinh này viết: "Em thật sự xin lỗi mọi người vì up story trường như vậy, em không hề có ý chê bai gì cả đâu ạ. Em đã không nghe đúng thông tin cụ thể của mấy bạn đồn rằng hình như trường bị bỏ hoang lâu năm mà lúc em tới thì chỗ ở thật sự không sạch, đồ đạc còn bừa và bám bụi rất nhiều như đã lâu không có người ở. Nên em mới nghĩ tòa này bỏ hoang chứ không biết các anh chị đã phải nhường phòng và trường vẫn hoạt động.

Em biết phận em chỉ là người được cách ly ở chỗ của các anh chị nhưng do tâm lý tưởng tòa nhà bị bỏ hoang nên sợ thôi ạ. Em không hiểu chuyện gì chỉ up vài story qua loa vậy thôi nên mong mọi người có thể bỏ qua cho em. Em thật sự rất xin lỗi các anh chị. Em biết lúc này các anh chị đang rất kích động nhưng em cũng hối hận lắm rồi ạ. Các anh chị có thể tha thứ cho em lần này được không ạ".

Tuy đã đăng lời xin lỗi nhưng dưới những sức ép từ dân cư mạng, nữ sinh này hiện đã phải tạm khóa tài khoản facebook của mình.

Liên quan đến sự việc, Nguyễn Nhật Minh (sinh viên năm nhất ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Em cũng là sinh viên vinh dự được ở ký túc xá của nhà trường.

Ký túc xá của trường em luôn rất sạch sẽ, thoáng mát vì được các bác trong ban quản lý nhắc nhở sinh viên dọn dẹp thường xuyên chứ không có chuyện bụi bẩn giống như nơi bị bỏ hoang".

Còn Đỗ Mạnh Tiến - một du học sinh nam từ Mỹ về được cách ly ngày thứ 6 tại ký túc xá Trung tâm GD ANQP - ĐH Quốc gia TP.HCM thì cho biết: "Em ở đây cách ly rất vui vì phòng có 6 bạn, toàn những bạn học cùng trường bên Mỹ nên rất vui.

Cơm được phát tại khu cách ly ăn rất ngon, bữa nào em cũng ăn hết sạch và no căng, chẳng lo lắng gì cả. Rất nhớ bố mẹ và em trai nên ngày nào em cũng gọi facetime về gặp cả nhà.

Nu du hoc sinh My hoi han, xin tha thu vi che bai khu cach ly-Hinh-2

Bữa cơm của du học sinh tại khu cách ly.

Sáng nào bọn em cũng tập thể dục, dù không gian không rộng nhưng em nghĩ phải vận động để tăng cường đề kháng và có sức khỏe chống lại dịch bệnh".

Nu du hoc sinh My hoi han, xin tha thu vi che bai khu cach ly-Hinh-3

Phòng cách ly của sinh viên từ nước ngoài về.  

Mạnh Tiến tâm sự, hôm em xuống sân bay Tân Sơn Nhất là được đưa về ĐH Quốc gia TP.HCM cách ly ngay. Trước đó mẹ có gửi cho em một số đồ dùng thiết yếu nên ở trong này em cũng không phải lo lắng gì. Hàng ngày đều có cô y tá đến kiểm tra sức khỏe. Em cảm ơn mọi người vì luôn làm việc hết mình để lo cho tụi em".

Theo Hoàng Than / Infonet