Em bé được sinh ra nhờ tiền trúng xổ số của mẹ giờ ra sao?

Google News

"Em bé trúng số" này đã ra đời sau khi người mẹ là y tá chi trả cho quá trình thụ tinh trong ống nghiệm bằng tiền trúng xổ số. 

Tháng 8 năm 2016, Rebecca Brown, một y tá chỉnh hình, đến từ Eastwood, Notts, Anh (hiện 44 tuổi) cùng gia đình đã trúng giải độc đắc 1 triệu bảng Anh (33 tỷ đồng). Sau khi chia cùng cha mẹ và em gái, người phụ nữ này nhận về 250.000 bảng Anh (8,2 tỷ đồng), số tiền đủ để cô thay đổi cuộc đời.

Chỉ 2 năm sau may mắn đó, các bác sĩ phát hiện ra các tế bào tiền ung thư ở cổ tử cung Rebecca Brown trong một lần đi khám định kỳ. Thông báo này khiến cô đã rất suy sụp. Các bác sĩ khi đó đã khuyên Rebecca nếu muốn có con thì nên sinh "sớm hơn là muộn" trong bối cảnh lo ngại về việc phải cắt bỏ tử cung.

Vì vậy, Rebecca Brown đã quyết định chi 12.000 bảng Anh (395 triệu đồng) trong số tiền trúng xổ số của mình để thực hiện thụ tinh ống nghiệm IVF và mang thai sau hai lần chuyển phôi. Nữ y tá cuối cùng đã hạ sinh được cô con gái Ethel sau khi sử dụng tinh trùng hiến tặng.

Cô bé Ethel giờ đây đã bắt đầu đi học. 

Ethel chào đời vào tháng 1 năm 2020, chỉ vài tuần trước khi Vương quốc Anh rơi vào lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch Covid-19. Cô bé đã có rất nhiều khoảng thời gian không thể ra khỏi nhà khi đại dịch diễn biến phức tạp. Và giờ, Ethel đã bắt đầu đi học.

Rebecca cho biết: "Ethel bắt đầu đi học mẫu giáo và giống như tất cả các bà mẹ khác, tôi cần phải điều chỉnh một chút để thích nghi. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi may mắn trúng xổ số, tôi đã giảm số giờ làm và chỉ làm việc 2 ngày/tuần.

Rebecca Brown (giữa bên trái) được khuyên nên sinh con "sớm hơn là muộn" sau khi bác sĩ chẩn đoán cô có các tế bào tiền ung thư cổ tử cung.

Tôi không có khoản vay nào nên áp lực tài chính cũng ít hơn. Có được sự bình yên, sự kiểm soát đó, thật tuyệt vời. Nhưng chính khả năng dành thời gian cho con bé khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Tôi ở bên con bé vào đầu ngày và khi con bé về nhà. Con bé biết nếu con bé cần tôi khi ở trường, tôi cũng sẽ ở đó vì con”.

Rebecca đã nuôi dạy Ethel với sự giúp đỡ của cha cô là David, 68 tuổi, mẹ Yvonne, 67 tuổi và em gái Julie, 41 tuổi. Chia sẻ về sự xuất hiện của thành viên nhỏ trong nhà, ông David nói:

"Tất cả chúng tôi đều người hâm mộ của Ethel. Con bé là trung tâm vũ trụ của chúng tôi. Đối với tất cả chúng tôi, chiến thắng bây giờ có ý nghĩa hơn rất nhiều".

"Một số người nghĩ rằng trúng số có nghĩa là đổi đời với xế sang hoặc nhà lớn. Nhưng món quà mà chiến thắng này dành cho tôi chính là mang con gái bé nhỏ đến với thế giới này, người mà tôi yêu thương và dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh.

Chiến thắng của chúng tôi không chỉ cuộc sống thay đổi mà thực sự là món quà của cuộc sống. Chiến thắng này đặc biệt hơn đối với tôi vì con bé. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ethel là điều tuyệt vời nhất.

Số tiền trúng số giúp việc thụ tinh trong ống nghiệm của tôi trở nên thuận lợi hơn. Chiến thắng đã biến mọi thứ trở nên khả thi vì tôi có thể chi trả cho việc điều trị mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Và nó thực sự biến ước mơ có con của tôi thành hiện thực. Sinh con là ngày lớn nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”, Rebecca nói thêm.

Hình ảnh siêu âm của em bé kỳ diệu Ethel.

Chỉ vài tuần sau khi Ethel chào đời, Rebecca chuyển đến sống cùng cha mẹ khi đất nước bước vào lệnh phong tỏa vì Covid-19.

“Thật kỳ lạ. Lúc đầu, tôi phải đấu tranh với thực tế là mọi kế hoạch tận hưởng những tháng đầu tiên của tôi đều biến mất. Nhưng sau tất cả, lệnh phong tỏa đã tạo nên mối liên kết tuyệt vời giữa tất cả chúng tôi. Chiến thắng này đã giúp chúng tôi có được khoảng thời gian chất lượng bên nhau, một gia đình hâm mộ con bé.

Tôi thích nấu ăn và nướng bánh với Ethel, vẽ, đọc sách, đi công viên… những việc hết sức bình thường. Cha, mẹ và chị gái tôi cũng thích như vậy. Cha thậm chí còn bỏ qua vấn đề tuổi tác mà chơi cùng con bé ở khu vui chơi.

Ethel là cô bé rất nề nếp. Con bé tinh nghịch, hăng hái, tốt bụng, chu đáo, đôi khi phá vỡ các quy tắc và với chúng tôi, con bé thực sự hoàn hảo”, cô nói.

Gia đình họ vẫn chơi Xổ số quốc gia hàng tuần bằng những con số giống nhau. Ông David đã mua một chiếc Aston Martin bằng một phần tiền thắng của mình và giữ nó trong 6 tháng để có thể nói rằng mình đã sở hữu "chiếc xe mơ ước". Gia đình họ cũng đã mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng và thậm chí đầu tư vào một chiếc xe đạp 4 chỗ để họ có thể cùng nhau đi khắp nơi.

BẢO BẢO