Cậu bé 10 tuổi thường xuyên gọi cho người giống hệt mẹ mình

Google News

Vì quá nhớ nhung người mẹ đã qua đời của mình, cậu bé 10 tuổi đã thường xuyên gọi điện cho bác khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Weiwei (10 tuổi) ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang học trường nội trú, cứ 3 tuần lại về nhà một lần. Khi ở nhà, cậu bé thường xuyên sử dụng điện thoại của bố, gọi cho người bác đang sống ở tỉnh Hồ Nam.
Cô Liu (37 tuổi), chị gái của mẹ cậu bé, cho biết Weiwei liên tục gọi điện tâm sự vì cô có ngoại hình giống người mẹ đã mất của bé. "Cháu muốn gặp bác. Bác rất giống mẹ cháu", cậu buồn bã nói với Liu.
Cau be 10 tuoi thuong xuyen goi cho nguoi giong het me minh
Cậu bé Weiwei liên tục gọi điện thoại cho người bác vì có ngoại hình giống mẹ. Ảnh: SCMP 
Theo cô Liu, mẹ Weiwei kém cô 5 tuổi. Mẹ bé không may qua đời trong một vụ tai nạn khi đi đón Weiwei tan trường vào tháng 11/2022. Từ đó, mỗi khi thấy Liu, cậu bé đều vui vẻ, làm những việc bé thường làm với mẹ.
Trước mặt người lớn, cậu bé luôn giả vờ mạnh mẽ, hiếm khi lộ ra vẻ đau buồn. Tuy nhiên, bé từng tâm sự với Liu rằng khi ở trường, có khi bé trùm kín chăn và khóc vì nhớ mẹ, nhớ nhà.
Dù đã lập gia đình, sống xa nhau nhưng cô Liu, mẹ Weiwei và một người chị gái khác luôn thân thiết. Mùa hè trước khi mẹ Weiwei qua đời, ba chị em đã về thăm nhà, cùng diện váy trắng và chụp ảnh chung.
Cau be 10 tuoi thuong xuyen goi cho nguoi giong het me minh-Hinh-2
Ba chị em gái của mẹ Weiwei. Ảnh: SCMP 
Sau khi em gái qua đời, Liu quyết định dành kỳ nghỉ hè bên cạnh Weiwei. Mỗi năm, cô đều tổ chức sinh nhật cho cậu bé.
"Weiwei nói rằng, thằng bé nhìn thấy người mẹ của mình thông qua tôi. Tôi cũng thấy được em gái mình thông qua thằng bé", cô Liu chia sẻ.
Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội Douyin, câu chuyện về cậu bé Weiwei nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người xót xa rơi nước mắt trước câu chuyện của bé.
"Chúng ta luôn nhớ những người thân yêu của mình dù ở tuổi nào đi nữa", người dùng mạng bình luận.
Theo Hoàng Dung/Vietnamnet