Chị chồng vay 1 tỷ mãi không trả, tôi đích thân đến đòi lại gặp chuyện... xấu hổ

Google News

Chị chồng vay tiền rồi im lặng mãi khiến tôi phải đích thân sang đòi khéo.

Gia đình chồng tôi chỉ có hai chị em, chị chồng tôi lấy chồng xa nên mỗi khi về nhà rất được bố mẹ cưng chiều. Khi tôi về làm dâu vẫn thế, dù con chị ấy đã lớn còn con tôi bé xíu nhưng ăn xong mẹ chồng vẫn nói khéo để tôi đi rửa bát.

Lần nào về chơi, chị chồng cũng giao khoán việc chăm con cho mẹ để tha hồ đi chơi, cafe với đám bạn cũ của chị mà chẳng cần quan tâm bà đang đau khớp gối.

Nhìn mẹ chồng tất tả cho con chị ấy ăn uống rồi tắm rửa, tôi cũng cáu vì chị ấy không biết xót mẹ. Tôi nói thì bà bênh con gái chằm chằm nên tôi cũng chẳng buồn nói nữa.

Gia đình nhà chồng tôi cũng chỉ thuộc hàng khá giả nhưng chị chồng lại chẳng tiết kiệm, thích là tiêu xài những thứ vô bổ. Có lần chị còn nói ám chỉ tôi ăn bám chồng nhưng để cửa nhà êm ấm nên tôi chỉ im lặng quay đi.

Chi chong vay 1 ty mai khong tra, toi dich than den doi lai gap chuyen... xau ho

Ảnh minh họa.

Thực tế thì dù tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm con nhưng tiền bố mẹ đẻ hỗ trợ tôi mỗi tháng rất thoải mái. Vì tôi lấy chồng gần nên tuần nào ông bà ngoại cũng gửi đồ ăn ngon cho con cháu.

Hơn nữa, chồng tôi kiếm tiền tốt nên anh bảo tôi cứ ở nhà chăm cho con cứng cáp rồi hãy đi làm sau cũng được.

Bẵng đi mấy năm, vợ chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá nên dự định mua một chiếc xe ô tô để đi lại cho đỡ vất vả, thi thoảng đưa con đi chơi cũng tiện.

Chả hiểu sao chị chồng viết chúng tôi có tiền nên nằng nặc muốn vay số tiền gần 1 tỷ. Chị nói vợ chồng chị đang làm ăn nên rất cần tiền và hẹn sẽ trả lãi theo tháng.

Tôi không thoải mái gì chuyện cho chị ấy vay tiền nhưng số tiền ấy chủ yếu là do chồng tôi kiếm được nên anh có quyền quyết định chính. Anh thương chị gái nên đồng ý cho chị ấy vay.

Thế nhưng, kể từ ngày cầm tiền của vợ chồng tôi chị ấy chưa hề trả lãi dù chỉ 1 tháng, cũng không hề đả động đến chuyện trả lại chúng tôi.

Nhiều lần tôi thúc giục chồng đòi tiền đó để đầu tư kiếm lời chứ lâu quá rồi, anh chị ấy không trả lãi đã đành, giờ anh chị ấy còn mua được cả ô tô trong khi vợ chồng tôi thì vẫn đi xe máy mà không trả tiền thì thật quá đáng.

Chồng tôi cứ lần khất mãi vì ngại đòi chị gái nhưng tôi thì không chịu thêm được nữa, tôi rất ức chế với thái độ của chị chồng.

Hôm ấy, tôi đích thân sang nhà chị chơi, lựa lúc chồng chị đi vắng tôi khéo léo nhắc lại với chị về món nợ cũ. Tôi tưởng chị ấy sẽ tìm lý do để trì hoãn nhưng nào ngờ chị ấy liền vào nhà lấy một cuốn sổ tiết kiệm có ghi rõ trị giá 1 tỷ đồng và mấy cọc tiền nữa.

Chị bảo rằng trước kia vay chúng tôi chưa đến 1 tỷ nhưng giờ chị trả 1 tỷ cho tròn, còn số tiền 200 triệu là chị cho riêng tôi làm quỹ đen.

Chị kể lại ngày ấy chị đi vay mượn khắp nơi, thậm chí cả bố mẹ đẻ cũng không cho chị mượn sổ đỏ cầm ngân ngàng, thế mà vợ chồng tôi lại rộng lượng và tin tưởng cho chị ấy mượn cả gia tài nên chị biết ơn lắm. Chị cũng nói thời gian qua chị im lặng là để đầu tư kiếm lời thêm, muốn đưa cho tôi thêm một chút gọi là phòng thân, chị coi tôi như em gái trong nhà.

Tôi rất bất ngờ và cảm thấy xấu hổ khi biết chị suy nghĩ sâu sắc đến thế.

Theo Hoài Anh/Infonet - VietNamNet