Quyển sổ tiết kiệm của vị khách lạ phơi bày sự thật về vợ mới cưới

Google News

Tôi vui vẻ đưa tay ra đón nhận vì cho rằng đó là người bác họ nơi xa của em về dự đám cưới. Thấy em không phản ứng mà tỏ ra bối rối mặt biến sắc khiến tôi đặt dấu hỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Tôi là bộ đội còn em là nhân viên kế toán công ty tư nhân. Tuy cách xa nhau nhưng tình yêu của tôi dành cho em trước sau chỉ có một. Sau 4 năm yêu nhau say đắm vượt qua rất nhiêu khó khăn thử thách cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau.
Em là người con gái hiền lành đảm đang và xinh đẹp, nhà em ở gần nhà tôi. Mẹ tôi rất ưng em, mỗi khi có công việc gì là lại gọi em đến ăn cơm dù cho tôi không ở nhà. Mẹ thường bảo:
- Con bé lễ phép ngoan ngoãn lắm, con mà lấy được nó là mình có phúc ba đời đấy. Bây giờ con gái có nhiều đứa gớm ghê về nhà chồng như muốn làm mẹ người ta vậy. Thật may con đã yêu được con bé hiền lành, mẹ rất yên tâm và quý nó.
Quyen so tiet kiem cua vi khach la phoi bay su that ve vo moi cuoi
Sau 4 năm yêu nhau say đắm vượt qua rất nhiêu khó khăn thử thách cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau (Ảnh minh họa). 
Những lời khen ngợi của mẹ càng khiến tôi thêm yêu em nhiều hơn. Được nghỉ phép 1 tháng, tôi và em quyết định tổ chức đám cưới. Ngày cưới của tôi có sự tham gia của các đồng chí trong đơn vị bạn bè và anh em. Sự đông đảo nhiệt tình của mọi người khiến đám cưới của chúng tôi vui nhộn và ấm áp hơn bao giờ hết.
Vào lúc hai họ trao quà lưu niệm cho cô dâu chú rể thì có một người đàn ông lớn tuổi chắc phải gần bằng tuổi bố tôi và em. Ông ta đến và bảo:
- Tặng hai cháu một quyển sổ tiết kiệm, chúc các cháu hạnh phúc.
Tôi vui vẻ định đưa tay ra đón nhận vì cho rằng đó là người bác họ nơi xa của em về dự đám cưới. Thấy em không phản ứng mà tỏ rõ sự bối rối mặt biến sắc khiến tôi đặt dấu hỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Tôi cố bình tĩnh lại và nhắc em đưa tay ra nhận món quà hậu hĩnh để xóa tan ánh mắt tò mò của mọi người đang chú ý theo dõi. Khi mọi người đã ra về hết mẹ vợ ghé vào tai tôi hỏi:
- Con có ông bác ở đâu mà mẹ chưa bao giờ gặp nhỉ? Ông ta có phải ở thành phố về không con?
- Ơ con tưởng đó là anh họ của bố mẹ ở xa về dự đám cưới của chúng con.
- Hả?
Mẹ vợ kêu lên một tiếng rồi im bặt không nói gì nữa lặng lẽ ra về. Tôi vẫn biết mẹ vợ là người rất hay nói và hôm nay chính cái tật hay nói tò mò của bà đã khiến bí mật con gái bà bị phơi bày. Thấy vợ đang ở trong phòng tôi bước vào vợ giật mình đánh rơi quyển sổ tiết kiệm xuống đất, tôi hỏi:
- Cuốn sổ đó bao nhiêu tiền vậy em?
- Dạ, 10 triệu đồng anh ạ.
- Phẩm hạnh của em chỉ đáng giá có bằng đó thôi sao? Nói thật đi ông ta là ai?
- Đó là bác họ em ở Cao Bằng về chơi anh ạ.
- Nói dối, mẹ cô còn hỏi tôi ông ta là ai mà cô dám bịa chuyện ư, nói thật đi, cô mà giấu tôi một chi tiết nào thì hãy cút khỏi nhà này ngay.
Quyen so tiet kiem cua vi khach la phoi bay su that ve vo moi cuoi-Hinh-2
(Ảnh minh họa) 
Vợ tôi sụt sịt ôm mặt khóc nức nở:
- Em xin lỗi anh, chỉ vì yếu đuối em đã ngã lòng bởi những từ hoa mỹ của ông ta trong một lần đi du lịch với công ty.Vợ ông ta đã mất, vì quá yêu em nên ông ta muốn em từ bỏ đám cưới này để về làm vợ ông ta. Em cự tuyệt và cầu xin ông ta hãy giữ kín bí mật này, thật không ngờ vào ngày cưới ông ta lù lù xuất hiện khiến em kinh hãi.
Em hối hận lắm rồi, cả tháng nay ông ta liên tục thúc ép em chia tay còn anh thì bận rộn chuẩn bị đám cưới. Đầu óc em như muốn vỡ tung ra, có lúc em nghĩ đến chuyện tự tử để khỏi chịu đựng áp lực từ hai người đàn ông. Anh ơi hãy cho em cơ hội làm lại cuộc đời, em yêu anh lắm, hãy tha lỗi cho em đừng để cuộc tình của chúng ta bị chết yểu thế này. Anh ơi em cầu xin anh đấy.
Vợ quỳ sụp xuống chân tôi vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, còn tim tôi như muốn vỡ tung ra bởi những lời khai thật lòng của vợ. Không ngờ người vợ mà tôi hết lòng yêu thương nhớ nhung lại là một người dễ dãi hư hỏng đến vậy.
Đã một tháng nay tôi với vợ vẫn chưa có đêm ngày cưới, chỉ nhìn vợ thôi tôi đã muốn ói ghê tởm khi tưởng tượng cảnh người đàn ông già bằng tuổi bố nằm bên vợ. Bên ngoài mọi người cứ nghĩ vợ chồng tôi hạnh phúc đẹp đôi nhưng có ai biết được bên trong chúng tôi là những cơn bão lòng không biết ngày tan biến.
Theo Người lao động