Chùm ảnh thuở "mặn nồng" của Diễm My và Thương Tín

Google News

Diễm My vừa công bố loạt ảnh hiếm thời đóng "Dòng sông hoa trắng". Đây cũng là bộ phim đánh dấu chuyện tình cảm của Thương Tín và Diễm My.

Sau khi Thương Tín phát hành cuốn hồi ký với nội dung nhắc đến Diễm My - một trong số bóng hồng đi qua đời anh, "nữ hoàng ảnh lịch" mới đây đã công bố những tấm ảnh thời yêu Thương Tín. Nữ diễn viên chia sẻ, đây là loạt hình hậu trường của bộ phim "Dòng sông hoa trắng" - tác phẩm đánh dấu chuyện tình cảm của họ.
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin
 
Một cảnh trong phim "Dòng sông hoa trắng" quay tại Cần Thơ (1988). Diễn viên Thương Tín và Diễm My đã "bén duyên" sau lần hợp tác này.
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin-Hinh-2
 
"Dòng sông hoa trắng" là bộ phim về đề tài biệt động, trong đó Thương Tín vào vai một sĩ quan của chế độ cũ, còn Diễm My thủ vai một nữ biệt động xinh đẹp trong nội thành. Khi tham gia tác phẩm này, diễn viên Thương Tín đã là một tài tử nổi tiếng còn Diễm My mới bước chân vào nghề.
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin-Hinh-3
 
Nhờ sự giúp sức của Thương Tín, Diễm My đã diễn xuất tốt hơn và được giới chuyên môn đánh giá cao, gỡ bỏ mác "bình hoa di động".
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin-Hinh-4
 
Mới đây trong cuốn hồi kí của mình, Thương Tín cũng nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời đã qua. Nam tài tử một thời kể: "Hàng ngày, anh em chúng tôi đi làm phim chung, tôi thường phải gửi xe ở rạp Quốc Thanh, đối diện con hẻm nhà Diễm My. Mà hẻm nhà Diễm My bự lắm, lại có sân vô cùng rộng ở phía trước.
Tôi là dân làm phim, đi đêm về hôm thường xuyên nên việc gửi xe vô cùng bất tiện. Nhiều bữa thấy tôi đi diễn về quá khuya, Diễm My có vẻ rất xót. Cô nói: 'Thôi anh ở lại ngủ đi, chứ đi bộ về mệt chết!". Cứ vài lần "thôi anh ở lại ngủ đi" như vậy, thì tôi và Diễm My chính thức là tình nhân".
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin-Hinh-5

Chia sẻ với độc giả Diễm My nói: “Tôi luôn trân trọng cuộc tình này và cảm ơn cuộc đời vì đã được anh yêu thương và dạy bảo rất nhiều về diễn xuất. Cảm ơn khán giả đã tin tôi và cảm ơn đơn vị phát hành đã giúp nghệ sĩ Thương Tín phát hành cuốn sách này”.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, Diễm My cũng chia sẻ về những chuyện đã qua với Thương Tín với thái độ trân trọng và nhiều cảm xúc.
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin-Hinh-6

"Chúng tôi yêu nhau chừng hai năm, khoảng vào cuối những năm 1980. Lúc đó, tôi có tham gia dự án phim do anh ấy làm đạo diễn. Trong chuyện tình này, tôi muốn nói rõ ràng rằng tôi là người chủ động tấn công tình cảm anh Thương Tín chứ không phải anh ấy có ý với tôi trước", Diễm My cho biết.
Chum anh thuo man nong cua Diem My va Thuong Tin-Hinh-7
 
Với thái độ trân trọng về chuyện tình đã qua, Diễm My khẳng định, "việc Thương Tín viết ra những những chuyện gì đó trong cuộc đời của anh ấy cũng là một cách để đưa ra sự chia sẻ, một tấm gương cho nhiều người, trong đó có các bạn trẻ. Để ít nhất họ đừng đi vào những sai lầm, "vết xe đổ" của anh ấy trong quá khứ".
Thương Tín kể lại chuyện về một con người từng có đầy đủ tất cả vật chất và điều gì cũng muốn thử, muốn nếm trải nhưng rồi lại đánh mất tất cả vì không quý trọng, không giữ những gì quý giá lại bên mình. "Không bao giờ tôi cho rằng Thương Tín cố tình giật gân hay gây sốc bằng chuyện đã ngủ với bao nhiêu cô hay khoe chiến tích được bao nhiêu người theo đuổi. Tôi tin bản chất anh không bao giờ là người như vậy", Diễm My khẳng định.
Theo Ngọc Khanh/ Dân Việt