Cảnh nam sinh nhảy cầu Thuận Phước ám ảnh cộng đồng mạng

Google News

(Kiến Thức) - Vụ chàng trai nhảy cầu Thuận Phước tự tử không chỉ gây xôn xao mạng nhiều ngày nay mà còn làm dấy lên làn sóng phản đối lối suy nghĩ tiêu cực của giới trẻ.

Vụ việc một chàng trai trẻ nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng được dân mạng lan truyền, bán tán xôn xao trong vài ngày gần đây. Dân mạng rỉ tai nhau về một chàng sinh viên tên P, sinh năm 1991, quê gốc An Lão, Bình Định, do đau khổ vì chuyện tình cảm cá nhân mà gieo mình xuống sông Hàn để tìm đến cái chết.
Ngày hôm nay, clip do một người đi đường tải lên mạng ghi cảnh P. nhảy cầu tự tử đã khiến nhiều người xem bị ám ảnh.
 Một trang giải trí đăng lại clip chàng trai nhảy cầu Thuận Phước.
Phần đầu clip, P ngồi thẫn thờ bên thành cầu – một nơi rất cheo leo, nguy hiểm nên dù có rất nhiều người xung quanh nhưng không hề có ai dám trèo ra ngăn cản P. Xung quanh chỉ có những tiếng gọi của người đi đường, nhưng rồi tất cả cũng bất lực nhìn P lao mình xuống nước sau khi để lại chiếc điện thoại di động trên cầu.
 Không ai ngăn cản được P. bởi cậu đứng ở một nơi rất nguy hiểm. Ảnh cắt từ clip.
Nhiều người xem clip này đã bày tỏ rằng họ bị “ám ảnh”, “sợ hãi” cách gieo mình, tự tước bỏ mạng sống của P. Có người lại chia sẻ họ như “chết lặng” khi đã không thể làm gì để cứu sống hay đơn giản chỉ là khuyên can, an ủi chàng trai cạn nghĩ.
Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể của P. vì được biết, nơi P. nhảy xuống là đoạn sông dẫn ra vịnh Đà Nẵng nên nước rất sâu. Thông tin cá nhân về chàng sinh viên cạn nghĩ được dân mạng lan truyền rất nhanh. Nghi ngờ nguyên nhân chính dẫn đến hành động nông nổi của chàng trai là do thất tình, dân mạng nhiều người đã tỏ ra khó hiểu và bày tỏ thái độ không đồng tình, chỉ trích gay gắt.
 Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc.
Phần đông cư dân mạng đều chỉ trích P là chàng trai “kém cỏi”, “ngu ngốc” vì “là đàn ông nhưng không biết chịu đựng, đương đầu với đau khổ”. Heyna Tran bình luận: “Con người đôi khi cũng có lúc lâm vào mức đường cùng, ai cũng sẽ có lần bị như vậy, nhưng có nhất thiết phải tự sát như vậy không? Đồng ý chết là hết, nhưng người đau khổ nhất là bố mẹ và người thân của bạn kìa”. Huỳnh Hiếu lại bức xúc: “Thật là hèn, chẳng khác nào bạn đã vứt bỏ công lao 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau của mẹ mình, công ơn nuôi dưỡng từng ấy năm...”.
Bên cạnh đó, dân mạng cũng có người tỏ ra thương tiếc, cảm thông cho chàng trai xấu số. Nick name Bình nguyên bình luận: “Chắc chịu khổ nhiều quá đây mà. Chịu đựng nhiều dẫn đến bị ức chế, đầu óc không tỉnh táo nên mới hành động thiếu suy nghĩ vậy. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thể cứu được bạn nữa. Mình thực sự rất sợ nếu người thân của mình có ai đó quẫn trí như vậy”.
Với hành động của P, nhiều người còn lo ngại một lối suy nghĩ tiêu cực sẽ xuất hiện, đặc biệt là đối với giới trẻ, thanh niên. Thời gian qua có rất nhiều vụ việc học sinh, thanh niên, người đang trưởng thành tự tử với nhiều lý do khác nhau. Từ chuyện gia đình, quan hệ xã hội, tình cảm cá nhân không suôn sẻ... tất cả đều có thể dẫn đến những cái chết thương tâm.
Từ chuyện của P, mong rằng giới trẻ, thanh niên sẽ suy nghĩ đúng đắn hơn hành động của mình. Bởi khi chuyện không hay xảy ra người chết không còn là người chịu đau khổ mà gia đình, người thân và xã hội sẽ là nơi gánh chịu mọi hậu quả, mất mát.
T.A

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

nhan -

kienthuc.net.vn
Do suy ngj nog can qua nen lam vay.aj k trajqua chuyen tinh cam.aj k gjan.a k buc tuc ......nhug ma mjh phai suy ngj den nguoi than.aj se dau kho dau.mun lam.dieu j phai suy ngj chjn chan va dug dan hay lam nha moi nguoi

Hiển thị thêm bình luận