Gọi pizza, bắn chết người giao hàng rồi thản nhiên ăn

Google News

Drake trước khi bị bắn chết đang đưa pizza của cửa hàng Papa John’s đến một căn nhà trống ở thành phố Indianapolis.
 
 

Ba thanh niên Mỹ mới đây bắn chết một người giao bánh pizza trước khi cầm bánh ăn một cách thản nhiên, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát nói rằng người giao hàng LaVon Drake, 24 tuổi, đã bị bắn chết vào tối 20.8 trong một vụ cướp và giết người.
Drake lúc đó đang đưa pizza của cửa hàng Papa John’s đến một căn nhà trống ở thành phố Indianapolis, bang Indianna nước Mỹ.
Những người gọi pizza - Juwuan Terry, 18 tuổi, Jason Epeards, 18 tuổi, và Jasean Dale, 19 tuổi – được tin là đã đột nhập vào căn nhà trống và cướp đồ của Drake.
Sau đó chúng chạy trốn và mang pizza về nhà ăn, theo cảnh sát.
Thi thể của Drake được tìm thấy trong căn nhà khoảng vào 19h45.
Goi pizza, ban chet nguoi giao hang roi than nhien an
 Juwuan Terry, 18 tuổi, Jason Epeards, 18 tuổi và Jasean Dale, 19 tuổi.

Các nhà chức trách cho biết họ đã bắt được các nghi phạm ngày 21/8 vì hàng xóm nhìn thấy biển số xe của chúng.
Ba thanh niên đã thú nhận bắn chết Drake. Hiện cả ba người đều bị cáo buộc giết người. Epeards và Terry còn bị cáo buộc trộm cướp, theo hồ sơ tòa án.
Drake, quản lý tại Papa John's, đang làm thay ca cho đồng nghiệp vào đêm định mệnh, theo trang tin WXIN.
"Anh ấy là người đàn ông tốt, một nhân viên và người quản lý tuyệt vời", đồng nghiệp của anh, Cheyenne Pryor, nói với tờ The Indianapolis Star. "Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều”.
Theo Trà My/Dân Việt