Ông lão 76 tuổi bị bắt sau 49 năm chạy trốn vì giết người

Google News

Cảnh sát Ấn Độ mới đây bất ngờ phá được vụ án mạng xảy ra cách đây 49 năm. Khi bị bắt, kẻ giết người cũng bàng hoàng và hầu như không nhớ gì về vụ án nữa.

Hơn 10 năm trước, Thanh tra cảnh sát Pratipalsinh V. Gohil, 37 tuổi, tại đồn cảnh sát Sardarnagar ở bang Gujarat đã bắt đầu tiến hành điều tra cái chết của một góa phụ tên Mani Shukla (70 tuổi). Bà Shukla bị sát hại ngay tại ngôi nhà ở làng Saijpur vào năm 1973. Theo các sĩ quan điều tra, bà Saijpur bị ngã và tử vong trong cuộc ẩu đả với kẻ tấn công.
Thi thể của bà Shukla được phát hiện sau vài ngày tử vong, khi những người hành xóm ngửi thấy mùi khó chịu bốc ra từ căn nhà của nạn nhân. Bà Shukla không có con cái và họ hàng sống cùng. Bà từng cho thuê phòng để kiếm tiền sống.
Theo SCMP, các nhân chứng nghi ngờ người đàn ông có tên Sitaram Bhatane (27 tuổi) chính là kẻ giết người cướp của. Bởi trước đó, họ nhìn thấy đối tượng đi vào nhà nạn nhân đúng ngày xảy ra án mạng. Thậm chí, 3 người anh em của Bhatane sống cùng đối tượng cũng nói rằng Bhatane đã giết người và thậm chí trước khi gây án, đối tượng từng có hành vi trộm cắp.
Ong lao 76 tuoi bi bat sau 49 nam chay tron vi giet nguoi
Sitaram Bhatane, 76 tuổi, bị buộc tội giết góa phụ Mani Shukla, 70 tuổi, khi ông 27 tuổi. Ảnh: SCMP. 
Tuy nhiên suốt gần 50 năm qua, mọi nỗ lực tìm kiếm Bhatane của cảnh sát đều thất bại. Hàng năm, vào những dịp khác nhau, hai sĩ quan cảnh sát đều tới ngôi làng Rajni mà Bhatane từng sinh sống để hỏi han xem ai biết được thông tin gì về nghi phạm giết người hay không.
Ngay cả những người anh em và cháu của Bhatane cũng khẳng định họ không nhìn thấy và không biết bất cứ tin tức gì về ông ta kể từ sau khi án mạng xảy ra.
Các tờ áp phích “Truy nã” cùng phần thưởng cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ đối tượng cũng không có kết quả.
Thanh tra Gohil, người tham gia lực lượng cảnh sát Ấn Độ từ năm 2010, cho biết anh đã nghe thông tin về vụ giết góa phụ Shukla, và biết được nghi phạm đã bỏ trốn suốt gần nửa thế kỷ.
“Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tìm thấy hắn ta”, Thanh tra Gohil thừa nhận.
Thế nhưng vào tháng 10 năm nay, cảnh sát bang Gujarat triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 12. Các hoạt động của cảnh sát bao gồm truy bắt những tên tội phạm nhỏ hoặc những kẻ gây rối có thể làm gián đoạn việc bỏ phiếu.
Cảnh sát bang Gujarat đã kết hợp hành động với các đồng nghiệp ở bang Maharashtra để chia sẻ thông tin về những đối tượng nằm trong danh sách truy nã suốt hàng thập niên. Trong danh sách này có tên của Bhatane.
Nhận được thông tin Bhatane trở về làng được vài ngày, các sĩ quan cảnh sát đã xuống địa phương để xác minh và tìm thấy đối tượng.
Theo hồ sơ điều tra, Bhatane đã di chuyển khắp đất nước Ấn Độ và sống độc thân. Hắn hành nghề ca hát để kiếm sống, cũng như tham gia hành vi phạm tội. Đối tượng từng sống vài năm ở Mumbai.
Khi bị bắt, chính Bhatane cũng hết sức bàng hoàng.
“Ngay cả tôi còn gần như quên sự việc, vậy tại sao các anh vẫn truy bắt tôi suốt 50 năm qua?”, Bhatane hỏi sĩ quan cảnh sát khi bị bắt giữ.
Danh tính của Bhatane được cảnh sát xác nhận thông qua dữ liệu trong lá phiếu đi bầu cử của hắn.
“Hai người anh của Bhatane đã qua đời nhưng một người còn lại cùng với người cháu đã được triệu tập tới để nhận diện người thân. Đối tượng có thể đã không trở lại làng vào thời gian diễn ra cuộc bầu cử và hắn ta sẽ vẫn trốn thoát sự truy đuổi của pháp luật. Nhưng lần này chúng tôi đã may mắn”, Thanh tra Gohil nói.
Giờ đây ở tuổi 76, nghi phạm Bhatane khai rằng ông ta hầu như không nhớ gì về vụ án giết người xảy ra cách đây 49 năm.
“Ông ta nhớ được căn nhà, và vị trí hiện trường, cùng việc đã ẩu đả với nạn nhân trong lúc góa phụ cố ngăn đối tượng cướp của. Nhưng những chuyện diễn ra sau đó, Bhatane hoàn toàn không nhớ được gì”, Thanh tra Gohil chia sẻ.
Theo thanh tra Gohil, khi bị đưa ra xét xử, đối tượng Bhatane có thể bị buộc tội cướp của và giết người. Bản án mà Bhatane phải nhận có thể là dành cả phần đời còn lại trong tù.
Thảo Nguyên (Theo SCMP)