Vụ rơi máy bay ở Trung Quốc: Tìm thấy mảnh thi thể người

Google News

Trang tin Sina trích dẫn Nhân dân Nhật báo thông tin về việc tìm thấy mảnh thi thể người tại hiện trường vụ rơi máy bay MU5735.

Vào lúc 21h tối 23/3 (giờ địa phương), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp quốc gia tại Quảng Tây về vụ rơi máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, tiến hành tổ chức cuộc họp báo lần thứ 3 tại Ngô Châu, Quảng Tây. 
Tổng đội trưởng Quân đoàn Cứu hỏa Quảng Tây thông tin, tính đến 19h tối 23/3, lực lượng cứu hỏa đã khám xét khu vực rộng 46.000 mét vuông, tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay và mảnh thi thể người. Hiện đã bàn giao cho đội điều tra. Cũng theo vị này, do mưa lớn trong ngày 23/3 nên tại hiện trường xuất hiện nhiều hố nước sâu, ảnh hưởng nhất định tới công tác tìm kiếm, điều tra vụ tai nạn. Các thiết bị liên quan và lực lượng cứu hộ đã được huy động thoát hút khoảng 80 mét khối nước. 
Thông tin trên xuất hiện chỉ ít giờ sau khi lực lượng cứu hộ thu hồi thành công hai hộp đen của chiếc máy bay MU5735. Không rõ tình trạng của hộp đen sau khi được thu hồi, tuy nhiên với sự hỗ trợ của Boeing, rất nhiều khả năng hộp đen sẽ được phục hồi, qua đó thu được các dữ liệu bay quan trọng, từ đó có thể hé mở nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng chấm dứt kỷ lục 12 năm bay an toàn của hàng không Trung Quốc.
Vu roi may bay o Trung Quoc: Tim thay manh thi the nguoi
Một trong hai hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Nhân dân Nhật báo 
Chiếc máy bay của China Eastern chở 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay gặp nạn lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, hôm 21/3. Thời điểm đó trên máy bay có tổng cộng 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. 
Theo truyền thông Trung Quốc công bố, chiếc Boeing 737-800 rơi xuống đất từ độ cao 9000 mét với tốc độ lên tới 600 km/h xuống mặt đất trong vỏn vẹn 2 phút, khiến máy bay vỡ thành nhiều mảnh. Về số phận của 132 người trên máy bay, giới chức Trung Quốc xác nhận "đã không còn bất cứ hy vọng nào".
Nguyễn Nguyễn