Bàng hoàng giây phút bảo vệ Điện máy Xanh bị chém tới tấp

Google News

(Kiến Thức) - Chứng kiến sự việc nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện Máy Xanh bị một người đàn ông dùng kiếm lao vào chém tới tấp, nhiều nhân chứng chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi kể lại.

Sáng 1/8, một đoạn clip dài hơn 30s ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm kiếm lao vào chém liên tiếp một bảo vệ cửa hàng Điện Máy Xanh cho đến khi nạn nhân nằm gục mới chịu dừng lại đã được chia sẻ trên mạng xã hội.
Bang hoang giay phut bao ve Dien may Xanh bi chem toi tap
Hình ảnh đối tượng chém liên tiếp vào nhân viên bảo vệ. 
Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, công an huyện Thạch Thất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra và truy bắt đối tượng gây án.
Theo đó, cơ quan công an xác định được đối tượng gây án là Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú tại thị trấn Liên Quan). Nạn nhân bị Tuấn tấn công là ông N.Đ.V (57 tuổi) là nhân viên bảo vệ của siêu thị Điện Máy Xanh.
PV Kiến Thức đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc bảo vệ Điện máy Xanh bị chém tới tấp tại ngã 3 thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất. Tại đây, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hằng, một chủ cửa hàng kinh doanh nước gần đó cho biết: "Lúc người đàn ông này đi qua chỗ tôi có cầm theo vật gì đó giống gỗ. Lúc sau, thấy mọi người la hét thì thấy người đàn ông này đang cầm kiếm chém tới tấp vào một bảo vệ đến khi bác bảo vệ nằm gục xuống thì người này mới chịu dừng lại".
"Thấy ông bảo vệ bị chém thì có nhiều người chạy ra nhưng thấy người đàn ông này đang cầm kiếm nên không ai dám vào can" chị Hằng cho biết thêm.
Bang hoang giay phut bao ve Dien may Xanh bi chem toi tap-Hinh-2
 Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Quang Dũng - Thôn trưởng khu phố thị trấn Liên Quan cho biết, đối tượng Trần Anh Tuấn là người dân sống tại địa phương, chưa lập gia đình. Trước đây Tuấn là đối tượng nghiện ngập mới được đưa đi cai nghiện về.
"Trước đây 1 năm Tuấn được đưa đi cai nghiện, còn hiện tại nghiện hay không tôi không nắm được. Chưa thấy có vợ con gì cả mà cũng không thấy có điều tiếng hay phá phách gì ở địa phương. Vụ việc xả ra khiến tôi cũng bất ngờ" ông Dũng nói.
Còn về nạn nhân V, ông Dũng cho biết, ông V cũng là người sống tại địa phương, có một vợ và 2 con là gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Liên quan đến vụ việc, một bảo vệ của cửa hàng Điện máy xanh, cho biết, ông V đã làm việc tại Điện máy Xanh được khoảng 3 năm. Trong quá trình làm việc không thấy ông V xảy ra mâu thuẫn gì.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.
Tống Bao