Đại úy CSGT kể phút bị xe gỗ lậu hất văng đập đầu xuống đất

Google News

Hai ngày sau khi bị xe chở gỗ lậu tông, đại uý Nguyễn Đức Nhã, CSGT Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vẫn cảm thấy choáng váng ở đầu.
 

Lái xe chở gỗ lậu chạy nhanh, đột ngột tông thẳng vào xe cảnh sát nên tôi không phản ứng kịp, hơn nữa, các đối tượng lại hung hãn và liều lĩnh”, đại úy Nhã nói.
Dai uy CSGT ke phut bi xe go lau hat vang dap dau xuong dat
 Mạn sườn phải đại úy Nhã xây xát.

Dai uy CSGT ke phut bi xe go lau hat vang dap dau xuong dat-Hinh-2
 Người thân đang chăm sóc đại úy Nhã tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.
Bác sĩ Phạm Ngọc Hải, khoa Ngoại thần kinh và cột sống, BV Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, bệnh nhân Nhã nhập viện tối 27/7 trong tình trạng bầm tím đùi trái, đau hông phải, xây xát mạn sườn phải, chân trái, vai, đau lưng và tức ngực.
“Bệnh nhân Nhã bị tổn thương phần mềm, đầu đập xuống đất, bị choáng”, bác sĩ Hải nói.
Theo các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và cột sống, anh Nhã bị tổn thương phần mềm và vùng đầu nên cần thêm một thời gian theo dõi và điều trị mới có thể xuất viện.
Trước đó, vào chiều 27/7 tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Chông Kro (tỉnh Gia Lai), xe chở gỗ lậu do Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) cầm lái tông thẳng xe CSGT đang đứng chặn phương tiện. Tài xế này được phát hiện dương tính với ma túy đá.
Chị Đặng Thị Thoa (vợ đại úy Nhã), cho biết khi chị nhận được tin thì người dân đã đưa anh Nhã đi cấp cứu.
Theo Ánh Nguyên/Vietnamnet