Giết chủ nợ dã man, phi tang xác ngay trong vườn…nhà mình

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa khám phá thành công vụ án mạng nghiêm trọng sát hại chủ nợ dã man, ném xác xuống giếng hoang khi đang đi đòi khoản nợ 15 triệu. 

Theo cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng, hôm qua (28/1), các lực lượng đã giải mã thành công vụ án mạng sát hại chủ nợ, phi tang xác ngay trong vườn nhà.
Theo thông tin ban đầu, ngày 23/1 cơ quan công an nhận thông tin anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đi đòi nợ một số người nhưng sau đó không thấy trở về nhà.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định, ngày 23/1, anh Tuấn chạy xe tới nhà Trần Quốc Vũ (31 tuổi, cũng cư ngụ tại thôn Đồng Lạc 1) để đòi khoản nợ 15 triệu đồng.
 Hiện trường chôn xác nạn nhân. Nguồn ảnh: Tiền Phong
Đối tượng Vũ nhanh chóng được triệu tập, dù quanh co chối cãi thế nhưng trước lập luận sắc bén của các cán bộ điều tra, đến sáng 28/1, Vũ khai nhận đã giết chết anh Tuấn.
Tại CQĐT, Vũ khai nguyên nhân sát hại chủ nợ vì xảy ra mâu thuẫn gay gắt, rồi mang xác đến chôn tại cái giếng hoang trong rẫy cà phê của mình ở khu Sở Hựu (xã Tam Bố, huyện Di Linh), cách hiện trường xảy ra án mạng khoảng 25km.
Sau đó, Vũ chạy xe máy của nạn nhân chạy xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), cách nhà Vũ khoảng 80km để phi tang.
Trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng đưa Tuấn đến đèo Bảo Lộc để thu hồi chiếc xe máy tang vật. Và vào buổi chiều 28/1 tiếp tục khai quật thi hài anh Tuấn tại hiện trường phi tang xác.
P.H