Nỗi đau người ở lại vụ máy bay rơi ở Quảng Ninh

Google News

15 người nhái đang thay phiên nhau mò tìm thi thể nạn nhân cuối cùng và các mảnh vỡ còn lại của chiếc máy bay rơi ở Quảng Ninh.

Đến tối muộn 6/4, tại khu vực hòn Nét, vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng người nhái vẫn nỗ lực tìm thi thể nạn nhân cuối cùng (được xác định không còn nguyên vẹn) vụ máy bay rơi.
Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thương tâm này.
Lời nói đùa định mệnh
Noi dau nguoi o lai vu may bay roi o Quang Ninh
Bà Hồ Thị Phương, chị ruột ông Lực bàng hoàng kể lại chuyện gia đình em trai gặp nạn
5 nạn nhân tử vong gồm Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964, phi công), vợ chồng ông Hồ Tá Lực (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963); em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (SN 1962) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958, bạn ông Lực).
Cả 4 nạn nhân đều trú tại Đà Nẵng và đến Quảng Ninh du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.
Trưa 6/4, đã có 4 trên tổng số 5 nạn nhân được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy.
Ngay trong sáng cùng ngày, tại Nhà tang lễ TP Hạ Long (Quảng Ninh), không khí tang thương bao trùm.
Đây là địa điểm đặt thi thể 3 nạn nhân vừa được đưa về. Đón nhận hung tin từ đêm hôm trước, những thân nhân của các nạn nhân đã có mặt từ sớm, đứng ngồi không yên, mắt hoe đỏ.
Anh Nguyễn Cao Cường, con rể ông Lực kể, đoàn gồm 7 người đều là người cùng gia đình và có mối quan hệ quen biết, đi từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh du lịch.
Ngoài 4 nạn nhân, đoàn còn có vợ chồng anh Cường, cháu nhỏ con anh Cường.
Chiều 5/4, đoàn ra đến TP Hạ Long rồi đi thăm thú một số nơi. Đến chiều muộn, cả đoàn nảy ra ý định đi máy bay trực thăng thăm vịnh Hạ Long. Nhưng do con gái nhỏ, mới 13 tháng tuổi, lại bị sốt nên vợ chồng anh Cường ở lại, không đi cùng đoàn.
“Ban đầu, kế hoạch của đoàn không có tour đi máy bay trực thăng tham quan vịnh Hạ Long, nhưng do có người đề xuất nên tôi mới gọi dịch vụ và đặt vé.
Lúc mọi người lên máy bay, mẹ vợ tôi còn nói đùa: “Đời mình đi du lịch, đi máy bay nhiều rồi. Đi chuyến này là chuyến cuối nhé!”. Ai ngờ mẹ nói vậy lại thành lần cuối thật, anh Cường bật khóc.
Túc trực ở nhà tang lễ với đôi mắt hoe đỏ, anh Hồ Tá Tuấn (con trai ông Lực, nhà ở phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, bố mẹ anh trước đây mở hiệu vàng, làm ăn cũng khá giả. Vài năm gần đây, bố mẹ anh giao lại việc kinh doanh cho con cái, rồi thỉnh thoảng đi du lịch. “Nào ngờ, đây lại là chuyến đi cuối cùng của bố mẹ”, anh Tuấn nghẹn lời.
Đứng kề cạnh anh họ, anh Huỳnh Quốc Phước, con của nạn nhân Phạm Thị Bê (nhà ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xót xa: “Mẹ em cả đời vất vả vì phải nuôi 4 con ăn học. Giờ thảnh thơi đi chơi được thì lại tử nạn...”.
Tạm dừng dịch vụ bay ngắm cảnh
Noi dau nguoi o lai vu may bay roi o Quang Ninh-Hinh-2
Anh Nguyễn Cao Cường (ngoài cùng bên trái), con rể của vợ chồng ông Lực chia sẻ với PV Báo Giao thông sáng 6/4
Đến chiều tối 6/4, trên phố Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, rất đông người dân đã đến nhà ông Lực để chia buồn cùng gia đình.
Để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự, chính quyền quận Cẩm Lệ và phường Hòa An đã đến thăm hỏi, động viên người thân trong gia đình cũng như trao đổi với gia đình về thông tin cụ thể thời gian đưa thi thể về quê để có hướng hỗ trợ tốt nhất. 
Ngồi bần thần trong nhà, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Lực) cho biết, chuyến du lịch của gia đình ông Lực đã được lên kế hoạch từ trước.
Con gái út ông Lực và chồng đặt tour du lịch nhằm mừng sinh nhật cha mình. Bản thân bà Phương cũng được các cháu mời đi nhưng do sức khỏe không tốt nên bà không tham gia.
Theo bà Phương, chiều 5/4, ông Lực gọi điện về báo đã đến điểm du lịch an toàn. Nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc. “Không ai nghĩ ngày sinh nhật của em trai lại là ngày cả gia đình tử nạn. Gia đình tôi bỗng chốc mất đi cả 3 người, đau đớn quá”, bà Phương nghẹn giọng.
Bà Nguyễn Thị Huệ, một người hàng xóm cho biết, vợ chồng ông Lực, bà Hội hiền lành, dễ mến. Dù sống cách nhau một lớp nhà và xa ngõ, song giữa bà với gia đình ông Lực khá gần gũi.
“Gia đình giàu có, con cái đuề huề nhưng vợ chồng anh chị ấy sống tình cảm, chân thành, có nghĩa có tình với bà con chòm xóm, ai cũng thương. Tôi nghe tin anh chị gặp nạn mà bủn rủn tay chân”, bà Huệ bùi ngùi.
Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, hộp đen của máy bay trực thăng rơi ở Quảng Ninh đã được tìm thấy và được bàn giao lại cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho biết, sau vụ tai nạn rơi trực thăng Bell-505 tại vịnh Hạ Long chiều 5/4, Tổng công ty Trực thăng VN đã thông báo dừng mọi hoạt động bay du lịch ngắm cảnh tại tất cả các địa điểm mà doanh nghiệp triển khai dịch vụ này.
Theo An toàn Giao thông