Tung tăng đưa bồ đi mua sắm thì bất ngờ gặp vợ lẫn mẹ vợ

Google News

Vừa nhìn thấy vợ và mẹ vợ trong trung tâm thương mại, người chồng vội vàng đưa nhân tình đi trốn nhưng bị chặn lại.

Theo thông tin đăng tải trên trang 163, sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại một khu trung tâm mua sắm ở Nam Thông, Giang Tô (Trung Quốc). Hôm đó, một người đàn ông đưa nhân tình của mình đến trung tâm mua sắm.
Người đàn ông đang tay trong tay với nhân tình thì bất ngờ chạm mặt vợ cùng mẹ vợ của anh ta. Vừa nhìn thấy hai người, người đàn ông vội vàng đưa nhân tình đi trốn nhưng bị chặn lại.
Chứng kiến cảnh người chồng bao năm phản bội mình, vui vẻ bên nhân tình, người vợ không giữ nổi bình tĩnh, lao tới chất vấn anh ta và ra tay đánh kẻ thứ ba. Mẹ vợ của anh ta cũng lao đến chửi bới con rể thậm tệ. Hai mẹ con đẩy kẻ thứ ba vào tường để tra hỏi.
Tung tang dua bo di mua sam thi bat ngo gap vo lan me vo
Người chồng thấy vậy vội vàng lao đến đẩy vợ mình ra, cố gắng để bảo vệ nhân tình, không hề hối lỗi khi bị bắt quả tang ngoại tình. Mẹ vợ anh ta xót con gái liền cầm chiếc ô đánh liên tục vào người con rể để trút cơn giận. Bị mẹ vợ đánh, người đàn ông không dám đánh lại, cũng không chống cự hay giải thích một lời nào.
Suốt quá trình đó, cô nhân tình của anh ta không nói tiếng nào, giả vờ chân yếu tay mềm nép vào lòng người đàn ông một cách yếu ớt. Sau một lúc giằng co, người đàn ông nắm tay nhân tình, đưa cô ta rời khỏi hiện trường.
Hành động đó của anh ta khiến cơn giận trong lòng người vợ bùng lên mạnh mẽ hơn. Người vợ và mẹ của chị đã đuổi theo để dạy cho kẻ thứ ba bài học nhớ đời. Nhìn nhân tình bị đè xuống sàn và đánh đập, người chồng sợ cô ta bị thương nên nhanh chóng chạy tới can ngăn hành động của vợ và mẹ vợ.
Vụ đánh ghen đã gây náo loạn cả trung tâm mua sắm, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Sau khi được chia sẻ lên mạng, sự việc cũng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người chồng.
Theo Tường Vy / Gia đình & Xã hội