Nhặt được chiếc đèn "xấu xí" và phát hiện ra đó là một cây Tiffany

Google News

Một vị khách đã bị sốc khi được chuyên gia thẩm định thông báo rằng, chiếc đèn cũ mà bà vẫn cho là "xấu xí" đáng giá một gia tài.

Luôn xuất hiện những kho báu đáng kinh ngạc trong suốt quá trình diễn ra "Antiques Roadshow", một chương trình nơi các chuyên gia xác minh và thẩm định giá trị của các cổ vật. Trong một tập phim được phát sóng gần đây, một khách mời đã rơi nước mắt sau khi chuyên gia Arlie Sulka đưa ra phán quyết về chiếc đèn màu caramel của bà.
Chiếc đèn có ngoại hình không mấy thu hút trong mắt chủ nhân lại thực sự là một chiếc đèn bàn Louis Comfort Tiffany được đặt làm riêng.
Đúng vậy. Một chiếc đèn Tiffany nguyên bản!
Chuyên gia Arlie Sulka cho biết thêm: “Chiếc đèn có niên đại từ khoảng năm 1920 đến năm 1928. Đế đèn bằng đồng mạ vàng với thiết kế tráng men xung quanh chân, chao đèn làm kính thổi damascene với ánh kim tuyệt vời phía bên ngoài."
Nhat duoc chiec den
Kiểu đèn này có nhiều màu sắc khác nhau, và chúng có một thứ bậc nhất định về các màu sắc. Chiếc đèn được thẩm định chính là một chiếc đèn Tiffany màu caramel nguyên bản còn nguyên vẹn. Chiếc đèn có giá trị từ 10.000 đến 15.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp chao đèn bị hư hỏng, riêng chiếc đế sẽ có giá trị từ 500 đến 1000 đô Mỹ.
Khi được hỏi vì sao vị khách này lại có chiếc đèn, bà đáp: “Tôi đang đi dạo vào buổi sáng. Cách nơi tôi sống khoảng bốn ngôi nhà, có một tấm biển ghi 'Miễn phí'. Tôi đã đi qua nó vào ngày đầu tiên, và đến ngày thứ hai tôi lại nghĩ về nó, và tôi nghĩ: 'Chà, mình sẽ lấy cái này'." Bà đã nghĩ, cho dù trông khá xấu, nhưng dù sao đó vẫn là một chiếc đèn và có thể nó vẫn hữu ích.
Bình luận dưới video thẩm định chiếc đèn, nhiều người đã nhận xét: "Tại sao bà ấy lại nghĩ chiếc đèn xấu nhỉ? Bản thân tôi thấy chiếc đèn trông rất tuyệt.", "Chà, không biết tất cả những người đã bỏ đi khi trông thấy chiếc đèn, giờ sẽ nghĩ gì..."
Theo Quỳnh Hoa / Ngày Nay